Quan chức bóng đá Indonesia bác nghi án bán độ

Giới chức bóng đá Indonesia đã lên tiếng bác bỏ nghi án đội tuyển quốc gia nước này bán độ trong trận thua "kỳ lạ" 0-10 trước Bahrain.
Ngày 2/3, giới chức bóng đá Indonesia đã lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ nghi án rằng đội tuyển quốc gia nước này bán độ trong trận thua "kỳ lạ" tới 0-10 trước Bahrain ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, một kết quả buộc FIFA phải mở cuộc điều tra còn người hâm mộ xứ vạn đảo thì sôi sục giận dữ.

[Indonesia bán độ ở trận thua 0-10 trước Bahrain?]

90 phút đáng ngờ này là lượt trận cuối bảng E vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra ngày 29/2 mà Indonesia làm khách ở Manama (thủ đô Bahrain) trong tâm trạng đã hết hy vọng đi tiếp.

Bản thân chủ nhà Bahrain cũng đứng trước khe cửa rất hẹp khi ở bảng này, Iran sớm đoạt vé vào vòng loại cuối khu vực châu Á còn Cata cũng tràn trề cơ hội nắm nốt vé còn lại. Để đi tiếp, Bahrain buộc phải thắng Indonesia cách biệt 9 bàn trong khi vẫn cần điều kiện nữa là Qatar thất bại trước Iran.

Còn nước còn tát, Bahrain đã đạt được điều kiện cần trong sự buông xuôi đến ngạc nhiên của Indonesia. Nhìn lại đối đầu giữa hai đội trước đó không có cách biệt quá lớn về đẳng cấp và tỷ số kiểu 10-0 "vừa vặn" cho Bahrain cần như vậy khiến người ta không khỏi đặt một dấu hỏi lớn. Bàn thắng đến như mưa cho chủ nhà sau khi ngay từ phút thứ 2, thủ môn Indonesia nhận thẻ đỏ.

Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) từ lâu đã mang tiếng để xảy ra nhiều vụ bê bối tham nhũng. Nhưng người đứng đầu Ủy ban kỷ luật của PSSI, ông Bernhard Limbong ngày 2/3 đã khẳng định rằng "không có chuyện bán độ" liên quan đến tỷ số khó tin đó: "Tôi biết rõ vì tôi có tham gia vào công tác tổ chức trận đấu. Nếu có ai làm vậy, họ sẽ trở thành kẻ phản bội đất nước". Quan chức này cũng ngỏ lời xin lỗi cả quốc gia về thất bại cay đắng của đội tuyển.

[FIFA điều tra trận thua khó hiểu 0-10 của Indonesia]

Về việc FIFA điều tra, ông Limbong tỏ ý hoan nghênh và mong sớm được biết nếu FIFA tìm thấy bằng chứng rằng đội tuyển Indonesia đã bán độ. Tuy nhiên, ông Limbong cũng kêu gọi không sớm vội vàng rút ra kết luận.

Nếu đây là một vụ bán độ thì nó cũng không có được kết quả như mong muốn. Một hồi kết rất kịch tính khi Bahrain đạt được điều kiện cần và suýt chút nữa giành tấm vé "trong mơ" khi Qatar bị Iran dẫn 2-1 đến những phút cuối. Song Cata kịp gỡ hòa 2-2 khi trận đấu chỉ còn 4 phút và biến những nỗ lực của Bahrain thành công cốc.

Những năm gần đây, PSSI hứng chịu nhiều chỉ trích về quản lý yếu kém cùng những cáo buộc tham nhũng. Năm ngoái, cựu Chủ tịch PSSI, Nurdin Halid, người bị cho là dính líu vào một số vụ tham nhũng, đã mất ghế trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dẫn tới tổ chức này nhiều tháng không có lãnh đạo. FIFA buộc phải can thiệp, dọa trừng phạt bóng đá Indonesia cho đến khi PSSI bầu một chủ tịch mới.

Tháng 11/2011, sân cỏ nước này lại chao đảo khi một giải "ly khai" mang tên Liga Super được khôi phục, mâu thuẫn với giải chính thức Liga Prima. AFC cho PSSI thời hạn chót đến 18/3 tới để giải quyết vấn đề, nếu không sẽ áp đặt trừng phạt.

Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Hatta Rajasa nói rằng ông hy vọng trận thua thảm họa vừa qua sẽ là động lực để PSSI cải tổ: "Bóng đá Indonesia cần được quản lý tốt hơn. Thật buồn khi phải xem tỷ số kiểu 0-10. Đây là bóng đá, chứ không phải bóng rổ"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục