Quân khu 4 - Từ một hiện tượng lung lay

Sau khi Thanh Hóa bị các đội quay vào đánh không cho ngóc đầu lên nổi và coi như chết lâm sàng, SHB Đà Nẵng không có đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch thì người hâm mộ chỉ còn quan tâm đến suất vé rớt hạng trực tiếp còn lại, cùng ai phải đi play-off.

Sau khi Thanh Hóa bị các đội quay vào đánh không cho ngóc đầu lên nổi và coi như chết lâm sàng, SHB Đà Nẵng không có đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch thì người hâm mộ chỉ còn quan tâm đến suất vé rớt hạng trực tiếp còn lại, cùng ai phải đi play-off.
 
Thật bất ngờ khi hiện tượng Quân khu 4 sau 4 trận thu liên tiếp bị đẩy vào tình thế rất ngặt nghèo. Gọi bất ngờ bởi kết thúc lượt đi, đội bóng áo lính xếp thứ 3 với 21 điểm, chỉ kém SHB Đà Nẵng 6 điểm, kém đội thứ nhì Hoàng Anh Gia Lai 1 điểm.
 
Mà với một đội bóng có môi trường kỷ luật tốt như Quân khu 4, với cái đà đó ai cũng nghĩ thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo nhanh chóng đoạt số điểm trụ hạng. Thêm 11 điểm, để đạt cột mốc 32 điểm trụ hạng an toàn đâu ghê gớm trong bối cảnh lượt đi họ là biểu tượng của ý chí, quyết tâm và sức mạnh thể lực.
 
Vậy mà cũng những con người ấy, không ai nhận ra Quân khu 4 như lượt đi nữa. Họ thua Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, Đồng Tâm Long An (nhà), Cao su Đồng Tháp (khách) và vòng 17 tiếp tục thu Becamex Bình Dương ở Vinh.
 
Thế là chỉ sau 4 vòng lượt về, cục diện V-League ở cuộc đua trụ hạng xoay vần đến chóng mặt. Tất cả đều thay đổi, trong khi chỉ có Quân khu 4 và Thanh Hóa cùng thua cả 4 trận.
 
Trong khi đó T&T Hà Nội, Thể Công kiếm 9 điểm. Becamex Bình Dương, Đồng Tâm Long An và Mikado Nam Định cùng bỏ túi 7 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 6 điểm.
 
Sự thăng tiến mạnh mẽ của 2 đội bóng thủ đô không có tiên liệu bở họ có con người, tài chính cùng sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo có sự chuyển biến về chất thực sự. Ngay cả Mikado Nam Định cũng hồi sinh.
 
Xét về đội bóng được đánh giá là hiện tượng ở lượt đi Cao su Đồng Tháp, thầy trò huấn luyện viên Phạm Công Lộc cũng lấy được 7 điểm để leo lên vị trí thứ nhì.
 
Bóng đá Việt Nam, khái niệm "ngân hàng điểm" đồng nghĩa với việc một hay vài đội bóng bị các đội quây lại đá cho chết hẳn, hoặc trở thành tiêu điểm để kiếm điểm. Những lúc đó, tinh thần và ý chí của đội bị vây rất khó gượng dậy. Ngay cả Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội giàu như thế năm ngoái cũng không trụ lại nổi.
 
Thế nên, 4 trận thua liên tiếp mới đấy rất nguy hiểm cho Quân khu 4 trong cuộc đua trụ hạng. Nếu trận ra quân lượt về, họ kiếm được 1 điểm trước Sông Lam Nghệ An thì cục diện có thể đã khác. Quân khu 4 chỉ nên tự trách mình khi đã không thể cầm được máu trong thời điểm quyết định nhất. Đã vậy, 4 vòng đấu qua, chân sút Lazaro chỉ ghi được 1 bàn thì họ không nguy mới lạ.
 
Cuộc đua trụ hạng nếu không có sự trợ lực từ khách quan các đội bóng thân cô thế yếu thiệt thòi rất nhiều. Như Thành Phố Hồ Chí Minh vừa qua, rất khó kiếm trọn 3 điểm một khi SHB Đà Nẵng coi cuộc chiến trên sân Thống Nhất như tất cả các trận đấu trước đó.
 
Thanh Hóa, Quân Khu 4, Cao su Đồng Tháp nhìn chung không chơi được với ai ở V-League cả. Thầy trò Phạm Công Lộc đã kiên cường vượt qua, hiện chỉ còn các vé trụ hạng an toàn có 5 điểm nữa. Vậy thì còn ai nguy hiểm hơn đội bóng nhà nghèo Quân khu 4.
 
Thanh Hóa từng là hiện tượng, nhưng họ đã sắp bị xóa sổ khỏi V-League vì không chịu thay đổi. Quân khu 4 là hiện tượng của lượt đi, họ cũng tính sẽ thay đổi sau mùa giải này nhưng sự nghiệt ngã của V-League đã ập đến quá sớm cho những toan tính kiểu "chờ sang năm" của họ.
 
Thành thử Quân khu 4 giờ chỉ biết chiến đấu với tinh thần trận nào cũng là chiến lược./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục