Quán quân UPU lần thứ 42 muốn làm… thẩm phán

Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười dễ mến và phong thái tự tin là điểm ấn tượng nhất của Thùy Dương, quán quân cuộc thi viết thư UPU 42.
Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười dễ mến và phong thái tự tin là điểm ấn tượng nhất với người đối diện của Đào Thụy Thùy Dương, thí sinh đạt giải Nhất trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 tại Việt Nam. Lễ trao giải vừa diễn ra sáng nay, ngày 13/5/2013, tại Hà Nội.

Dương hiện là học sinh lớp 6/10, trường Trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp trường này có học sinh đạt giải nhất cuộc thi Viết thư UPU.

Dương cho biết, em rất thích đề tài của cuộc thi năm nay: “Hãy viết một bức thư để nói tại sao nước là quý”. Theo cô bé, chủ đề cuộc thi rất gần gũi nhưng không kém phần quan trọng vì nước là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống.

Và để khẳng định sự quan trọng của nước, Dương đã phải suy nghĩ rất nhiều cho bài thi của mình.

Dương bảo, ý tưởng ban đầu em nghĩ em sẽ hóa thân thành giọt nước, chu du khắp thiên hạ, thấy con người đang hủy hoại nguồn nước và họ đang phải chịu hậu quả.

“Cách này em thấy hay và dễ thể hiện nội dung, nhưng lớp em nhiều bạn làm nên em thôi. Lúc đó lớp em đang học về truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh, em nảy ra ý tưởng đóng vai Thủy Tinh. Trong vai này, em có thể nói hết mọi tác dụng của nước một cách dễ dàng và thú vị,” Dương vui vẻ chia sẻ.

Tuy nhiên, có được ý tưởng đã khó, viết lại càng khó hơn. Thùy Dương cho biết em đã phải cân nhắc, sửa chữa mất hơn một tháng mới hoàn thành bài viết.

Cũng theo Dương, điểm thú vị của cuộc thi là học sinh được tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình mà không bị áp theo một quy chuẩn nào. Và vì thế, với sự sáng tạo của mình, trong vai trò là Thủy Tinh, gửi bức thư cho Sơn Tinh khẳng định vai trò của mình và bày tỏ những suy nghĩ về cách con người đối xử với nước, Dương đã giành giải nhất cuộc thi.

Chia sẻ về mơ ước của mình, Dương vui vẻ nói: “Em muốn làm thẩm phán giống như ông em để không ai phải chịu oan ức.”

Bên cạnh việc nhận giải Nhất cuộc thi, Thùy Dương còn được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Cùng với Dương, sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi Viết thư UPU quốc tế lần thứ 42 tại Việt Nam đã trao thưởng cho 62 thí sinh khác, gồm ba Giải Nhì, năm Giải Ba, 30 Giải Khuyến khích và các giải phụ cho thi sính nhỏ tuổi nhất, thí sinh người dân tộc thiểu số và thí sinh khuyết tật.

Cuộc thi do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức. Tại Việt Nam, các cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên-Môi trường và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp thực hiện.

Theo Ban tổ chức, bài thi của Thùy Dương đã được dịch sang tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới tại Thụy Sỹ.

Việt Nam đã tham gia cuộc thi Viết thư UPU quốc tế được 23 năm nhưng mới duy nhất một lần giành giải nhất. Đó là bài thi của em Hồ Thị Hiếu Hiền, cũng là học sinh trường Trung học cơ sở Tây Sơn, Đà Nẵng, ở cuộc thi UPU lần thứ 39. Với thành tích này, em Hiền đã được Đà Nẵng tặng thưởng một căn hộ chung cư để em có điều kiện học tập tốt hơn./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục