Quảng Ngãi: Dựng nhà tạm cho người dân bị cô lập do lũ lụt

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hàng chục chiến sỹ dựng nhà tạm cho đồng bào bị cô lập do lũ, sạt lở núi.
Quảng Ngãi: Dựng nhà tạm cho người dân bị cô lập do lũ lụt ảnh 1Một điểm sạt lở đất ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Trước tình trạng người dân miền núi xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị cô lập, phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất” do lũ, sạt lở núi, ngày 18/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hàng chục chiến sỹ, ba xe vận tải chuyên dụng và 11 nhà bạt lên dựng nhà tạm cho đồng bào.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, sau lũ thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà có 10 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, một số nhà bị hư hỏng nặng, người dân sống trong cảnh bị cô lập, không có nơi ở.

Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng 11 nhà bạt cấp trung đội lên dựng tại thôn Xà Nay, xã Sơn Nham.

Ông Nguyễn Phong, Chủ tịch huyện Sơn Hà cho biết thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, có 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, chính quyền của huyện đã xuống tận thôn để giúp đỡ nhân dân.

Do còn nhiều khó khăn, nên huyện chưa đủ khả năng để xây dựng nhà cho bà con, vì vậy huyện đề nghị Bộ đội biên phòng hỗ trợ nhà bạt để dựng cho đồng bào tránh mưa tránh nắng, chờ dựng lại nhà cửa.

Để bà con thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, sớm có nhà ở ổn định cuộc sống, các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng khuân vác khung, cọc sắt nhà bạt, lựa chọn địa điểm, dựng ngay các căn nhà tạm cho đồng bào và chỉ sau vài giờ đồng hồ 11 căn nhà bạt đã được dựng xong...

Sau những ngày phải ở trong cảnh màn trời chiếu đất, nhìn thấy những căn nhà dã chiến đồng bào vui mừng khôn xiết.

Đại tá Ngô Duy Mười, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: “Nhìn cảnh bà con đã bị lũ cuốn trôi nhà cửa, phải sống ngoài trời chúng tôi vô cùng nhức nhối. Những nhà bạt dựng lên mong rằng bà con có nơi ở tạm, không phải chịu cảnh phơi mưa nắng.”

Những căn nhà dã chiến của bộ đội biên phòng dù không đủ để bà con đồng bào cư trú lâu dài, nhưng nó cũng đã phần nào giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn khốn khó, cùng với chính quyền địa phương từng bước khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục