Quảng Ngãi truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ

Ngày 4/1, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tổ chức lễ truy điệu 11 hài cốt liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 141 - Sư đoàn 2 - Quân khu V.
Ngày 4/1, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lực lượng vũ trang huyện Đức Phổ đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 141 - Sư đoàn 2 - Quân khu V.

Dự lễ có Thiếu tướng Lê Văn Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan cùng đông đảo nhân dân huyện Đức Phổ.

Tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Bườm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ đọc điếu văn ghi nhớ chiến công của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên quê hương Đức Phổ anh hùng, góp phần tô thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, nhân dân và học sinh huyện Đức Phổ đến viếng và đưa tiễn các anh về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

Trước đó, ngày 25/12/2011, nhân dân xã Phổ Thạnh đã phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm và quy tập được 11 hài cốt liệt sỹ tại đồi Vườn Đạt thuộc địa bàn thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. 11 hài cốt liệt sỹ vừa tìm thấy là các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 141 - Sư đoàn 2 - Quân khu V.

Tháng 1/1973, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng vũ trang huyện Đức Phổ tổ chức đánh địch để giành đất, cắm cờ, tạo vùng giải phóng, tạo thế và lực của ta trong Hiệp định Paris (ngày 28/1/1973); đồng thời đánh địch để chiếm cửa biển Sa Huỳnh.

Đây là vị trí chiến lược hết sức quan trọng nhằm chia cắt sự chi viện của địch từ Bình Định ra, Quảng Ngãi và Quảng Nam vào.

Qua 46 ngày đêm trụ bám đánh địch, các chiến sỹ đã đánh bại nhiều đợt tấn công của địch. Qua nhiều đợt phản kích không thành, địch đã sử dụng pháo, máy bay từ các hướng đánh liên tục vào trận địa chốt giữ của các anh với mật độ dày đặc.

Trong trận đánh không cân sức này, các chiến sỹ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc./.

Đinh Thị Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục