Quất Tứ Liên và Quảng An chưa Tết đã đắt hàng

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết song các vườn quất cảnh ở Quảng An đã có nhiều khách hàng đến ngắm cây và đặt cọc sẵn cho dịp Tết.
Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song trong những ngày này, tại các vườn quất cảnh đã có khá nhiều khách hàng đến ngắm cây, trả giá, đặt cọc để sang tháng Chạp sẽ lên lấy về trưng bày sớm.

Chị Nguyễn Thị Dần, chủ vườn quất Dần-Cầu ở đường Tây Hồ, phường Quảng An cho biết vườn quất cảnh của gia đình chị có 300 gốc loại" mini" thì đến nay đã có gần 1/3 số cây được khách đến đánh dấu, đặt mua. Còn nhà hàng xóm của chị là chủ vườn quất Liên-Nga cũng đã được khách đặt hết gần nửa vườn.

Bà Ngô Thị Ngà, Chủ tịch Hội nông dân phường Tứ Liên và đồng thời cũng là bà chủ của 250 gốc quất cảnh, trong đó có hơn chục cây được “buộc dây thép” (đánh dấu đã có người mua) cho biết nếu như đến lúc này, người trồng đào vẫn còn đôi chút phấp phỏng vì lo thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến việc bật nụ, nở hoa thì hiện tại, các chủ vườn quất ở Tứ Liên, Quảng An đã chắc chắn có một vụ quất thắng lợi.

Đến thời điểm này, hơn 20ha quất ở các vùng chuyên canh quất cảnh nổi tiếng của Thủ đô như Quảng An và Tứ Liên đều đã khép tán, cho quả vàng rực xen lẫn lá xanh và hoa trắng sẵn sàng đón xuân.

Do giá cây giống cao và chi phí đầu tư cho cây tăng lên vì thời tiết ít mưa nên giá quất cảnh năm nay cũng cao hơn năm trước chút ít.

Giá một cây quất to, thế đẹp, phù hợp với không gian của các cơ quan, công sở, khách sạn có giá 2,5-3 triệu đồng/cây; cá biệt, có cây lên đến 4-6 triệu đồng. Còn các cây quất ”mini” phù hợp với các căn phòng khách hẹp ở gia đình có giá dao động từ 250.000 đồng đến 800.000đồng/gốc.

Mặc dù đã có khá nhiều khách đến tham quan, đặt mua cây song theo bà Ngà khoảng chục ngày nữa, sang tháng Chạp, thị trường quất, đào ở Hà Nội mới thực sự sôi động./.

Thanh Trà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục