"Quỷ Đỏ" suýt bị "Mèo đen" Sunderland quật ngã

Dù được đánh giá cao hơn song M.U đã hai lần để Sunderland vươn lên dẫn trước và chỉ giành nổi một điểm trong trận đấu đêm qua 3/10.
Dù được đánh giá cao hơn song Manchester United đã hai lần để Sunderland vươn lên dẫn trước và chỉ giành nổi một điểm trong trận đấu đêm qua 3/10, qua đó bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với các đội xếp sau.

Vòng đấu này có thể coi là một cơ hội cho Manchester United gia tăng cách biệt với các đội xếp sau vì Tottenham đã bị Bolton cầm hoà, còn Chelsea sẽ phải một mất một còn với Liverpool.

Nhiệm vụ của Manchester United là giành trọn vẹn ba điểm trước Sunderland. Tuy nhiên, “Mèo đen” không phải là đội bóng để Manchester United có thể thực hiện mục tiêu này dễ dàng.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên S. Bruce, cựu thủ quân của Manchester United, Sunderland thi đấu đầy khó chịu với một hàng tấn công khiến nhiều đội phải e ngại. Bộ đôi tiền đạo D. Bent – K. Jones đã ghi được 10 bàn thắng từ đầu mùa giải, vượt trội so với cặp tiền đạo Rooney – Berbatov (8 bàn). Hiện Sunderland đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, sánh ngang với Arsenal và Aston Villa.

Do R. Ferdinand, hay Gary Neville không xuất phát trong đội hình chính thức của Manchester United nên chiếc băng đội trưởng đã được huấn luyện viên Ferguson trao cho trung vệ người Serbia, N. Vidic. Có lẽ đây là một chiêu “khích tướng” của huấn luyện viên người Scotland vì từ sau trận thua 1-4 trước Liverpool mùa trước, Vidic thi đấu không thực sự ấn tượng, rồi sau đó có những thông tin cho rằng trung vệ này đã bị Barcelona “bắn”.

Ngoài ra, huấn luyện viên Ferguson còn gây bất ngờ cho các cổ động viên Manchester United khi xếp tiền đạo trẻ Welbeck đá ở vị trí tiền trái thay cho “phù thủy” Ryan Giggs, người được kì vọng sẽ gia nhập câu lạc bộ 100 bàn thắng ở giải ngoại hạng nếu ghi bàn trong trận đấu này.

Giống trận đấu với Wolfsburg, Manchester United lại để đội khách ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 7, xuất phát từ đường chuyền của Cattermole, tiền đạo D. Bent tung ra một cú sút từ khoảng cách hơn 20m ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Có thể bàn thắng này sẽ giúp Bent trở lại đội tuyển Anh vì tới xem trận đấu này còn có huấn luyện viên Fabio Capello, người đang tìm kiếm những cầu thủ mới để thử nghiệm cho hai trận đấu cuối của Anh ở vòng bảng Wolrd Cup 2010.

Dù sớm có bàn thắng dẫn trước song các cầu thủ khách không lùi về phòng ngự thụ động mà thi đấu khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Phải từ phút 20, các cầu thủ chủ nhà mới giành được quyền kiểm soát trận đấu và bắt đầu gia tăng tốc độ của các pha lên bóng. 

Dù cầm bóng nhiều hơn (60% so với 40%) nhưng “Quỷ Đỏ” vẫn không tìm được bàn thắng san hòa tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ Sunderland đã chia cắt thành công hàng tiền vệ và tiền đạo của Manchester United, cũng như không để lộ ra khoảng trống nào để các mũi nhọn phía chủ nhà khai thác.

Không có Giggs, hàng tiền vệ của đội chủ nhà hoạt động thiếu hẳn sự sáng tạo, cũng như những đường chuyền “chết người”. Nani thi đấu vẫn thiếu hiệu quả như các trận đấu trước, còn Welbeck thi đấu khá xông xáo song các pha xử lý bóng vẫn còn khá “ngô nghê”. Dường như “Quỷ Đỏ” đã dồn quá nhiều tâm trí cho trận đấu với “Bầy sói” hồi giữa tuần mà không lường trước được sự nguy hiểm của “Mèo đen”.

Nhận thấy sự yếu thế của hàng tiền vệ Manchester United, huấn luyện viên Ferguson đã thay cựu binh Scholes bằng Anderson ngay đầu hiệp 2. Phút 46, tận dụng pha phối hợp không tốt của trung vệ Ferdinand và thủ môn Gordon, Rooney đã tung ra cú sút đầu tiên trong trận đấu, song bóng lại đập người một hậu vệ khác của Sunderland.

Không lâu sau đó, từ cú tạt bóng của O’Shea, tiền đạo Berbatov đã tung ra cú “xe đạp chổng ngược” san hòa tỷ số cho Manchester United. Bàn thắng này có thể sẽ giúp tiền đạo người Bulgari giải tỏa được sức ép mà anh phải chịu kể từ khi gia nhập sân Old Trafford với giá trị chuyển nhượng kỉ lục của đội bóng hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, tiền đạo K. Jones một lần nữa làm câm lặng các khán đài sân Old Trafford khi nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland ở phút 58. Bàn thua thứ hai của Manchester United có một phần lỗi của Foster. Đáng nhẽ thủ môn này nên chọn giải pháp đấm bóng hơn là ôm gọn để rồi thua trong pha tranh chấp trên không với tiền đạo có ngoại hình lực lưỡng như D. Jones.

Chưa đầy một tuần, Manchester United đã phải chịu hai bàn thua từ những pha đánh đầu. Chắc chắn rằng huấn luyện viên Ferguson đang ngóng trông ngày trở lại của thủ môn kì cựu Van der Sar. Ngoài ra, bàn thắng của Jones đã dập tắt sự hưng phấn của các cầu thủ Manchester United sau khi có được bàn thắng gỡ hòa. Chiến lược gia người Scotland buộc phải thay Welbeck bằng Valencia và Fletcher bằng Carrick nhằm mang lại những nét mới cho thế trận tấn công của Manchester United.  

Trong trận đấu này, Rooney, người được kì vọng sẽ dẫn dắt Manchester United tới vinh quang sau kỉ nguyên Ronaldo, thi đấu không nổi bật. Tiền đạo chủ lực của Tam Sư thi đấu vẫn rất năng nổ và nhiệt tình nhưng hiệu quả không cao. Có vẻ như trọng trách dẫn dắt hàng công Manchester United sau kỉ nguyên Ronaldo đang tạo ra áp lực lớn đối với Rooney.

Cuối cùng những cố gắng của các cầu thủ chủ nhà cũng đã được cụ thể hoá. Tận dụng lợi thế hơn người sau khi Richardson bị đuổi khỏi sân, Manchester United đã có bàn thắng san hoà tỷ số 2-2 nhờ cú sút của Evra. Phút 92, Evra tung ra cú sút căng, bóng đập chân trung vệ A. Ferdinand rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Gordon.

Để Sunderland cầm hòa trong trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Ferguson đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với những đội bóng xếp sau. "Máy sấy tóc" Ferguson vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như khả năng phối hợp giữa Rooney và Berbatov, sự sáng tạo của hàng tiền vệ Manchester United và vị trí thủ môn. Vòng đấu tới, Manchester United vẫn sẽ được thi đấu trên sân nhà trước Bolton.
 Kết quả các trận đấu khác:
 
 Bolton – Tottenham: 2-2
 
 (Gardner 4’, Kranjcar 34’, Davies 69’, Corluka 73’).
 
 Burnley – Birmingham: 2-1
 
 (Fletcher 53’, Bikey 62’, Larsson 90’).
 
 Hull – Wigan 2-1:
 
 (J. V. o. Hesselink 60’, Geovanni 68’, Sinclair 87’).
 
 Wolves – Portsmouth 0-1: (Yebda 19’).
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục