Quyết phá vỡ phong tỏa

Tàu cứu trợ quyết tâm phá vỡ phong tỏa Dải Gaza

Tàu cứu trợ Rachel Corrie đang tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa Dải Gaza để có thể tới khu vực cấm dài 32km của Israel vào chiều 4/6.
Người phát ngôn của tổ chức "Gaza tự do" Greta Berlin khẳng định tàu cứu trợ Rachel Corrie, trọng tải 1.200 tấn, đang tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa Dải Gaza để có thể tới khu vực cấm dài 32km của Israel vào chiều 4/6.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không cho tàu này cập đất liền và quân đội Israel đang cân nhắc khả năng tiếp cận tàu Rachel Corrie trong trường hợp các nhà hoạt động nhân đạo trên tàu không thực hiện yêu cầu của Tel Aviv cập cảng Ashdod  ở phía Nam nước này.

Giới phân tích cho rằng dấu hiệu này cho thấy nguy cơ đụng độ mới, liên quan đến việc Israel phong tỏa Dải Gaza - vốn do phong trào Hamas của Palestine nắm quyền trong suốt ba năm qua, có thể xảy ra.

Lo ngại là hoàn toàn có cơ sở khi chỉ bốn ngày trước đó, hải quân Israel tấn công đội tàu chở hàng viện trợ tới Gaza làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào đội tàu cứu trợ.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 18.000 người đã biểu tình tại Thánh đường lịch sử Beyazit ở thành phố Istanbul để lên án chính quyền Tel Aviv và tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tấn công.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc tuyên bố Ankara sẽ giảm mối quan hệ về kinh tế và quốc phòng với Tel Aviv xuống mức thấp nhất, song khẳng định quan hệ song phương sẽ không bị đóng băng hoàn toàn.

Tại Syria, khoảng 800 người đã tuần hành ở ngoại ô thủ đô Damascus để phản đối vụ tấn công của Israel.

Khoảng 5.000 người Malaysia cũng đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kuala Lumpur phản đối vụ việc trên. Những người biểu tình thậm chí còn đốt cờ của Israel.

Từ London, trả lời phỏng vấn báo giới, đặc phái viên về tình hình Trung Đông của nhóm "Bộ Tứ" (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nga), cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào đội tàu cứu trợ là "phản tác dụng".

Cùng ngày, Hy Lạp cũng khẳng định sẽ điều tra thông tin về việc một số công dân nước này, bị bắt sau vụ tấn công, đang bị ngược đãi.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp Grigoris Delavekouras, đơn vị quản lý khủng hoảng của bộ này sẽ liên lạc với các công dân Hy Lạp thực hiện sứ mệnh này và Athens sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục