Quỳnh Anh Shyn: “Tôi sẽ không thể sống mãi với cái mác fashionista”

Quỳnh Anh Shyn đã và đang là một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng yêu thời trang, nhưng người đẹp đất Hà Thành cho biết cái danh fashionista rất có thể sẽ không gắn với cô mãi mãi.

Quỳnh Anh Shyn đã và đang là một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng yêu thời trang, đặc biệt là giới trẻ, nhưng người đẹp đất Hà Thành cho biết cái danh fashionista rất có thể sẽ không gắn với cô mãi mãi.

- Chào Quỳnh Anh, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau lần đầu sải bước trên sàn catwalk với vai trò mở màn?

Quỳnh Anh Shyn: Đối với tôi thì đây là một cơ hội quý báu, khi được trải nghiệm công việc catwalk trong một show thời trang là như thế nào. Trong lòng lúc đó có một chút hồi hộp pha lẫn lo lắng, nhất là khi thời tiết lại không thuận lợi nên chỉ biết cố gắng giữ vững tinh thần để hoàn thành thật tốt phần trình diễn của mình.

- Bạn tự nhận xét kỹ năng catwalk của mình như thế nào?

Quỳnh Anh Shyn: Do là lần đầu thử sức với sàn diễn thời trang nên không thể tránh khỏi những va vấp và lỗi trong bước catwalk. Tuy nhiên, tôi cũng đã nỗ lực hết mình để đảm bảo mình không phải là người “phá đám," gây ảnh hưởng đến show diễn. Tôi tự tin vì mình đã làm tất cả những gì có thể. Nếu có dịp tham gia trình diễn cho một sàn catwalk khác, tôi nghĩ mình sẽ tập luyện nhiều hơn để có màn thể hiện thật tốt.

Quỳnh Anh Shyn: “Tôi sẽ không thể sống mãi với cái mác fashionista” ảnh 1Quỳnh Anh Shyn lần đầu xuất hiện trên sàn catwalk với vai trò mở màn cho show diễn bộ sưu tập ''Bức thư tình trên mây'' của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm.

- Bạn có nghĩ đến việc theo đuổi nghề người mẫu?

Quỳnh Anh Shyn: Thật ra lúc trước tôi cũng từng làm người mẫu ảnh nhưng tôi nghĩ mình không đủ điều kiện về chiều cao để làm người mẫu trình diễn. Cho nên nếu không phải là một fashionista nữa thì chắc chắn bạn sẽ thấy một nhà thiết kế Quỳnh Anh Shyn. Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không sống mãi với “cái mác” fashionista nhưng trước khi trở thành một nhà thiết kế thì tôi cũng cần phải học hỏi thêm nữa. Tạm thời thì tôi chỉ mới “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh, một bộ phim có chút liên quan đến thời trang sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

- Bạn có thể bật mí một chút về độ “khủng” của tủ đồ ở nhà?

Quỳnh Anh Shyn: Vì nhu cầu thay đổi mỗi ngày một phong cách khác nhau nên dù tủ đồ hiện tại cũng khá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ. Điều này chắc con gái ai cũng hiểu, dù có nhiều quần áo cách mấy thì vẫn cảm giác “không có gì để mặc” (cười). Thông thường thì tôi sẽ thanh lý bớt bằng cách bán đi những món đồ đã cũ hoặc lỗi mốt, thế nên bất cứ buổi Garage Sale nào tôi cũng tham gia.

- Thông thường bao lâu thì Quỳnh Anh Shyn lại đi mua sắm?

Quỳnh Anh Shyn: Nếu là trang phục bình thường, không phải hàng hiệu, thì trung bình 2-3 ngày, tôi sẽ đi mua sắm một lần. Mỗi lần mua thêm một ít để cho tủ đồ luôn được làm mới, bắt kịp các xu hướng.

- Trong tủ đồ của bạn, món đồ nào chiếm “quân số” đông nhất?

Quỳnh Anh Shyn: Quần jeans và crop-top. Tôi yêu thích sự phóng khoáng, năng động.

Quỳnh Anh Shyn: “Tôi sẽ không thể sống mãi với cái mác fashionista” ảnh 2Phong cách street style có khả năng ''đốn tim'' của nàng fashionista Hà Thành.

- Trong số những món hàng hiệu, Quỳnh Anh ưa thích các thương hiệu nào?

Quỳnh Anh Shyn: Tôi thích nhất là ba thương hiệu: Dior, Chanel và Louis Vuitton. Bởi vì phong cách của những thương hiệu này rất hợp gu ăn mặc của tôi và khi mặc chúng, tôi cũng thấy mình rất xinh đẹp (cười).

- Có nhiều đồ vậy, khi ra đường bạn có mất nhiều thời gian để chọn đồ không?

Quỳnh Anh Shyn: Nếu được hẹn trước một ngày thì tối hôm trước, tôi sẽ lựa chọn trang phục ngay trong đêm đó, mất ít nhất 30 phút đến 1 tiếng. Tôi nghĩ mình mất nhiều thời gian cho quần áo hơn là makeup, vì mỗi khi ra đường người ta hay chú ý Quỳnh Anh mặc thế này, Quỳnh Anh mặc thế kia. Còn khi bạn bè bất chợt rủ đi chơi, thì tôi cũng xin cho mình 1 tiếng, để chuẩn bị chứ không thể mặc bừa rồi bước ra đường được.

- Một ngày bình thường, chị sẽ mặc gì?

Quỳnh Anh Shyn: Quần jeans và crop-top, phối cùng sneakers hoặc boots. Tôi rất ít khi mang giày cao gót. Riêng những lần đi sự kiện hoặc dịp nào cần sự nữ tính thì tôi mới diện trang phục “bánh bèo” một chút.

Quỳnh Anh Shyn: “Tôi sẽ không thể sống mãi với cái mác fashionista” ảnh 3Quỳnh Anh Shyn sở hữu gu ăn mặc biến hóa nhưng vẫn luôn có cá tính riêng.

- Còn khi đi chơi với người yêu, Quỳnh Anh sẽ chọn phong cách thời trang như thế nào?

Quỳnh Anh Shyn: Bạn trai của tôi thì thích một cô gái hiền, dịu dàng, nữ tính. Cho nên khi đi với anh ấy, tôi sẽ ăn mặc và makeup theo phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm nhất có thể (cười).

- Bạn trai có ý kiến gì về những bộ trang phục cá tính trên mạng xã hội của bạn không?

Quỳnh Anh Shyn: Anh ấy không có ý kiến gì cả. Trái lại còn ủng hộ và tỏ ra rất thích khi thấy mình mặc như vậy.

- Vậy bạn có tiêu chuẩn ăn mặc nào cho bạn trai mình không?

Quỳnh Anh Shyn: Thật lòng, tôi cũng không yêu cầu cụ thể gì về phong cách của người yêu mình. Miễn sao anh ấy ăn mặc cảm thấy thoải mái nhất là được. Nhưng thường khi đi ra ngoài cùng nhau thì tôi sẽ trổ tài làm stylist cho bạn trai luôn. Thông thường thì tôi sẽ chọn những bộ trang phục sao cho cả hai người trông thật “ăn rơ” với nhau. Ví dụ như nếu tôi “hầm hố” thì người yêu cũng phải trông “bụi bặm” một chút, còn tôi hơi “bánh bèo” thì bạn trai mình phải trông có nét lịch lãm.

- Bạn nghĩ sao về tầm quan trọng của diện mạo bên ngoài trong tình yêu?

Quỳnh Anh Shyn: Theo tôi, khi mối quan hệ đã đến được một thời điểm nhất định nào đó rồi thì ngoại hình không còn quan trọng nữa vì cả hai đã quá hiểu nhau. Tình yêu khi này là sự thấu hiểu tính cách của đối phương. Tôi nghĩ đến lúc đó thì vẻ ngoài không còn là cái gì quá to tát nữa, mình cứ là chính mình thôi.

- Vậy trong lần đầu gặp mặt thì sao?

Quỳnh Anh Shyn: Nếu là lần đầu gặp thì khá quan trọng đấy. Lúc đó, ngoại hình sẽ chiếm khoảng 70-80% trong ấn tượng của tôi về người đó. Phần còn lại sẽ dựa vào tính cách, ứng xử trong lúc giao tiếp.

Quỳnh Anh Shyn: “Tôi sẽ không thể sống mãi với cái mác fashionista” ảnh 4Một trong những bộ trang phục ''hầm hố'' của Quỳnh Anh Shyn được rất nhiều người yêu thích.

- Ngoài phong cách thời trang thì đâu là điểm chị quan tâm nhất khi gặp một người khác phái?

Quỳnh Anh Shyn: Nụ cười.

- Chị thích mẫu người đàn ông có gu ăn mặc như thế nào?

Quỳnh Anh Shyn: Tôi không đặt ra bất kỳ khuôn mẫu nào cả. Dù phong cách thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần họ có mắt thẩm mỹ và cá tính riêng, cộng với một chút am hiểu về thời trang, biết chọn lựa màu sắc trang phục sao cho vừa mắt là đủ rồi.

- Gần đây đang xôn xao video bóc giá trang phục của các bạn được cho là “rich kids” (hội con nhà giàu). Quỳnh Anh có ý kiến gì sau khi xem không?

Quỳnh Anh Shyn: Tôi không có ý kiến gì về việc này vì đó là phong cách cá nhân và tùy theo điều kiện kinh tế gia đình của mỗi bạn. Nhưng nói thật lòng thì tôi chưa ấn tượng lắm với cách phối đồ của các bạn ấy. Nếu với số tiền tương tự thì tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn như vậy!


- Cảm ơn Quỳnh Anh đã chia sẻ!/.

Bài: HOÀNG GIÁP
Ảnh: NVCC
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục