Rafael Nadal thua sốc, vỡ mộng "đại chiến trong mơ" ở US Open

Rafael Nadal đã đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay US Open 2016 sau khi để thua sốc trước tay vợt người Pháp Lucas Pouille ở vòng 4.
Rafael Nadal thua sốc, vỡ mộng "đại chiến trong mơ" ở US Open ảnh 1Nadal lại phải sớm dừng cuộc chơi. (Nguồn: AP)

Rafael Nadal đã đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay US Open 2016 sau khi để thua sốc trước tay vợt người Pháp Lucas Pouille ở vòng 4.

"Vua sân đất nện" đã phải dừng bước khi để thua 1-6, 6-2, 4-6, 6-3 và 6-7 sau hơn 4 giờ đồng hồ thi đấu.

Kết quả này cũng đã khiến trận "đại chiến trong mơ" tại vòng bán kết giữa Nadal với Novak Djokovic đã không thể trở thành hiện thực.

Trong khi đó, với việc giành vé đi tiếp, Lucas Pouille sẽ đối đầu với người đồng hương Gaël Monfils tại vòng tứ kết.

Ngoài hai tay vợt này, nước Pháp còn có thêm một tay vợt khác đã giành quyền vào vòng tứ kết là hạt giống số 9 Jo-Wilfried Tsonga.

Tại vòng tứ kết, đối thủ của Tsonga nhiều khả năng sẽ là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Ở vòng 4, Nole chỉ phải chạm trán với Kyle Edmund.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Caroline Wozniacki đã giành tấm vé vào tứ kết sau khi đánh bại đối thủ người Mỹ Madison Keys với tỷ số 6-3, 6-4.

Đối thủ tiếp theo của Wozniacki sẽ là tay vợt người Latvia Anastasija Sevastova.

Roberta Vinci cũng góp mặt ở vòng dành cho 8 tay vợt xuất sắc, và đối thủ của cô sẽ là người giành chiến thắng ở trận Petra Kvitova - Angelique Kerber./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục