Rap News chuyên đề 07: Đợt tuyển sinh "như đi qua thủy tinh"

Đợt tuyển sinh đại học vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội khi có người ví von rằng "tuyển sinh mà như đi qua thủy tinh" dù được nhiều chuyên gia nhìn nhận rằng có nhiều ưu điểm.
Rap News chuyên đề 07: Đợt tuyển sinh "như đi qua thủy tinh" ảnh 1Đợt xét tuyển hồ sơ đại học vừa qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội (Ảnh cắt từ video)
 

Đợt tuyển sinh đại học nguyện vọng 1 vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội bởi đây là kỳ thi chung đầu tiên với nhiều điều mới mẻ, cũng như bất cập mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa lường được hết.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng chủ trương của Bộ là hoàn toàn đúng đắn bởi kỳ thi chung thực sự đã giảm được áp lực, tốn kém cho thí sinh lẫn phụ huynh.

Tuy nhiên, đợt tuyển sinh đại học đã bộc lộ nhiều bất cập mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã chưa lường hết được, gây ra tình trạng lộn xộn, nộp-rút ào ạt ở một số cụm trường.

Một số trường hợp cá biệt bị đẩy lên thành "bi kịch" khiến dư luận xã hội lên cơn sốt, khiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận phải lên tiếng nhận trách nhiệm và hứa sẽ có những cải tiến ở lần xét tuyển nguyện vọng tiếp theo.

Dưới đây là video và trailer của bản Rap News Chuyên đề số 07 về kỳ tuyển sinh đặc biệt này.

Nguồn: VietnamPlus

Dâu:

Kỳ tuyển sinh đại học vừa qua
Bác bộ trưởng đã tâm sự thật thà
Đây chính là 1 trận đánh lớn
Để giáo dục nước nhà tiến nhanh hơn

Vào trận đánh dù nhanh hay chậm
Tướng lĩnh đến binh lính phải thật quyết tâm
Tin vào chiến thắng sẽ ở trong tầm
Sẵn sàng trả giá kể cả học lại vài năm

Lãnh đạo cho rằng cách thi cũ toàn bất cập
Ám ảnh sợ hãi đi theo từng bài tập
Kì nọ kì kia nối theo nhau tấp nập
Căng thẳng triên miên như film truyền hình dài tập

Kì thi năm nay đã khác năm xưa rồi
Tiết kiệm bao nhiêu của cải cả xã hội
Thí sinh cũng chẳng cần phải lặn lội
Điểm thi về gần không còn quá xa xôi

Xét tốt nghiệp bây giờ cũng khác nha
Xét điểm thi cùng cả điểm học bạ
Giúp nhiều học sinh tốt nghiệp hơn năm qua
Ngành có báo cáo hết năm đẹp hả dạ

Ô nghe vậy thấy thi tuyển đợt này
Rõ nhiều cái lợi rồi cả cái hay|
Chuyên gia còn bảo giống các nước tiên tiến
Vậy sao dân mình vẫn lao đao triền miên?

Thơm:

Đường phố vốn có trăm đường
Đường đời nhẽ nào không thế
Học tài thi phận ai biết được
Ra đời ngã cái chả nhẽ bỏ về

Đã, đang, sẽ có những ngày buồn hơn
Không có thời gian để ta ngồi trách hơn
Ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đấy
Đường đời không có chỗ cho đôi chân run rẩy

Đông hơn sàn chứng khoán
Đông hơn cả xem sao Hàn
Đông quá nom mà chết ngạt
Hơn show Tử Tế anh em tôi vừa hát

Rút hồ sơ trước 20 ngày hay có 4 nguyện vọng
Ý tưởng của Bộ đưa ra rất đáng để trông mong
Nhưng Bộ chắc chưa lường và Bộ chắc khó biết
Rút ra thì lợi mà đút vô thì thiệt

Vậy là lại cái vào ngành không mong muốn
Dù điểm cao đến mấy thì hỏi sao chả buồn
Cứ như sàn chứng khoán khớp lệch chốt phiên liên tục
Sẽ khó có ai quên ngày tuyển sinh cuối cùng

Dâu:

Bộ cũng đã nhận khuyết điểm
Hứa sẽ không để tình trạng này tiếp diễn
Tuy nhiên chia tận 4 đợt xét tuyển
Chắc thí sinh lẫn người nhà sốt ruột phát điên

Riêng chỉ có đợi điểm tuyển sinh
Phải giữ bình tĩnh như đi qua thủy tinh
Ngồi đếm từng ngày từng tháng qua
Không cẩn thận phát điên nhìn cây cỏ

Ừ thì công nhận gần giống nước tiên tiến
Nhưng áp dụng về ta vẫn chưa đúng thời điểm
Cần một hệ thống số hóa mạnh mẽ
Mà phổ cập tin học ta còn nhiều hạn chế

Rõ là trận đánh lớn chưa thành công
Không biết năm sau còn cải cách gì ko
Đừng chỉ tìm cách chỉ trích quá một ai
Chỉ mong không vì thế mà nhụt chí nhân tài

Thơm:

Đường phố vốn có trăm đường
Đường đời nhẽ nào không thế
Học tài thi phận ai biết được
Ra đời ngã cái chả nhẽ bỏ về 

Đã, đang, sẽ có những ngày buồn hơn
Không có thời gian để ta ngồi trách hơn
Ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đấy
Đường đời không có chỗ cho đôi chân run rẩy

(Vietnam+)