Rapper người Anh là nghi phạm IS đã chặt đầu nhà báo Mỹ

Abdel-Majed Abdel Bary, người vừa mới đăng lên Twitter một bức ảnh chụp mình cầm một cái đầu đang là nghi phạm số một trong vụ hành quyết dã man nhà báo James Foley.
Rapper người Anh là nghi phạm IS đã chặt đầu nhà báo Mỹ ảnh 1Một phiến quân IS cầm dao đe dọa tính mạng của nhà báo Mỹ James Foley. (Nguồn: nypost.com)

Một rapper người Anh, có cha đang chờ xét xử ở Manhattan vì liên quan tới hai vụ đặt bom đại sứ quán Mỹ, đang là nghi phạm số một trong vụ phiến quân tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết dã man nhà báo Mỹ James Foley.

Abdel-Majed Abdel Bary, 24 tuổi, người vừa mới đăng lên Twitter một bức ảnh chụp mình cầm một cái đầu là một trong số ba nghi phạm người Anh có khả năng là sát thủ đeo mặt nạ với biệt danh "John the Beatle."

Bary là con trai của một quân nhân Ai Cập đang chờ xét xử với tội danh khủng bố liên quan tới hai vụ đánh bom làm chết người năm 1998 ở Kenya và Tanzania.

Theo tờ Telegraph, ngoài Bary, hai nghi phạm khác gồm em trai của một bác sỹ người Anh từng phạm tội bắt cóc hai phóng viên phương Tây, và một người nguyên là thành viên một băng tội phạm đã cải đạo sang Hồi giáo và chuyển tới Syria. Nhiều chuyên gia chống khủng bố sẽ bay tới Anh trong vài ngày tới để giúp nhận diện kẻ đã sát hại nhà báo Foley.

 

Những người từng là con tin của tổ chức khủng bố cực đoạn IS nói rằng kẻ đã thực hiện vụ hành quyết là một trong số những kẻ khủng bố jihad có biệt danh "the Beatles" do nói giọng Anh, và hai người bạn khác của kẻ này thường được gọi là "George" và "Ringo."

Bary vừa mới tới Syria năm ngoái để tham chiến trong cuộc nội chiến đẫm máu và có vẻ ngoài, nước da và giọng nói tương đồng với sát thủ có tên "John," theo Telegraph.

Trước khi trở thành một chiến binh Jihad, Bary từng là một rapper tới từ vùng phía tây London với nghệ danh "L Jinny." Các bản rap của Bary từng được phát trên kênh BBC Radio 1. Bary còn từng xuất hiện trong video của các bài hát "Overdose," "Flying High""Dreamer" trên YouTube.

Rapper người Anh là nghi phạm IS đã chặt đầu nhà báo Mỹ ảnh 2Abdel-Majed Abdel Bary là nghi phạm số một. (Nguồn: nypost.com)

Tuy nhiên, Bary sau đó đã nhanh chóng chuyển sang khuynh hướng cực đoan do ảnh hưởng của những kẻ bạo động, và đã rời khỏi gia đình năm ngoái để "toàn tâm phục vụ cho thánh Allah."

Đầu tháng 8 này, Bary đã đăng một bức ảnh mình mặc trang phục quân đội và mũ trùm kín mặt, tay trái cầm một cái đầu lên Twitter. Tay trái cũng là tay mà sát thủ "John" đã dùng để cầm dao cứa vào cổ nhà báo James Foley.

Theo Telegraph, Bary nằm trong danh sách chính thức những kẻ theo đạo Hồi cực đoan người Anh và có thể chính là "John."

Năm 2012, hai anh em người Hồi giáo là bác sỹ Shajul Islam, người đã bị cấm hoạt động y khoa bởi Cơ quan Y tế Quốc gia Anh và em trai là Razul Islam đã bị kết tội bắt cóc hai nhà báo phương Tây ở gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cặp anh em này đã được thả năm ngoái sau khi cả hai người bị bắt cóc đều không có mặt để làm chứng chống lại họ.

Kẻ bị tình nghi còn lại là Aine Davis, 30 tuổi, nguyên là một kẻ buôn thuốc phiện và thành viên một băng nhóm tội phạm. Davis đã cải đạo sang đạo Hồi và tới Syria để tham gia lực lượng jihad./.

Rapper người Anh là nghi phạm IS đã chặt đầu nhà báo Mỹ ảnh 3Bary "khoe" chiến tích của mình. (Nguồn: Twitter)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục