Real Madrid đang tự sát khi quyết định sa thải Carlo Ancelotti?

Chỉ đúng 1 tuần sau khi bị Juventus biến thành các nhà cựu vô địch Champions League, đồng thời chứng kiến kình địch Barcelona lên ngôi vô địch La Liga, HLV Carlo Ancelotti đã phải ra đi...
Real Madrid đang tự sát khi quyết định sa thải Carlo Ancelotti? ảnh 1Ancelotti cận kề ngày chia tay Real. (Nguồn: Getty)

Những gì diễn ra tại Bernabeu đang đi theo tốc độ ánh sáng, chỉ đúng 1 tuần sau khi bị Juventus biến thành các nhà cựu vô địch Champions League, đồng thời chứng kiến kình địch Barcelona lên ngôi vô địch La Liga, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang chuẩn bị hành lý để ra đi.

Cho dù chưa có thông báo chính thức nhưng đến 90%, Carletto sẽ rời Bernabeu ngay cuối tuần này. Thậm chí, điểm đến tiếp theo của chiến lược gia người Italy và người sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu cũng đã được xác nhận với mức độ tin cậy không kém, theo đó Ancelotti sẽ quay trở lại Milan còn Rafael Benitez sẽ trở lại mái nhà xưa Real.

Những thông tin đầy chắc chắn đó cho dù nhìn theo góc cạnh nào cũng hoàn toàn đem đến bất lợi cho Real. Đây hiển nhiên là hệ quả của việc Real không giành được cho dù chỉ một danh hiệu trong mùa giải này.

Nhưng đó liệu có phải điều quá đáng hay không khi mới chỉ mùa giải trước, Carletto còn mang về chiếc cúp Champions League lần thứ 10 quý hơn tất thảy cho Los Blancos? Câu trả lời là với tất cả, đó có thể là quyết định sai lầm nhưng dưới góc nhìn Perez, Ancelotti đi là đúng.

Đành rằng chiến lược gia nào cũng cần có thời gian nhưng Real không phải là câu lạc bộ có sự kiên nhẫn lớn đến như vậy. Johan Cruyff, bộ mặt của Barcelona mới đây đã có bài viết trên website cá nhân của chính mình về trận chung kết Champions League sắp tới, về cơ bản bài viết không có gì quá đặc biệt nhưng ở đoạn cuối Cruyff đã có câu “đá đểu” Real cực khéo.

“Đó dĩ nhiên là điều kỳ quặc khi một đội bóng như Real chỉ vô địch La Liga có một lần trong 7 năm trở lại đây. Việc đánh mất chức vô địch quốc gia thực chất không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu xảy ra liên tục thì đó lại là điều không thể chấp nhận được.”

Cruyff rõ ràng đã đúng, lần gần nhất Real được hưởng cảm giác đăng quang tại quảng trường Cibeles đã là câu chuyện cách đây 3 năm khi Jose Mourinho vẫn còn trên băng ghế chỉ đạo. Ancelotti cho dù đã đưa “Kền kền trắng” vô địch Châu Âu nhưng câu chuyện tại La Liga lại là điều rất khó chấp nhận khi Atletico Madrid và Barcelona đều vượt mặt Real.

Perez đã chỉ cả trăm triệu euro vào mỗi mùa hè, thứ mà ông trùm xây dựng này muốn thấy không chỉ là một Real hào hoa, tấn công mãnh liệt mà còn là những danh hiệu, thứ vừa mang lại danh tiếng vừa đem đến cả tiền. Mùa trước là cúp Nhà vua và Champions League, mùa này là không có gì, nhưng những vali tiền vẫn được đưa đi, ai có thể đòi lại chúng cho Perez? Chẳng ai cả, đó là lý do Perez muốn thay đổi.

Chỉ có điều, ông trùm xây dựng này dường như đang giẫm vào chính vết xe đổ mà mình từng tạo ra trong nhiệm kì đầu tiên tại “Nhà trắng.” Năm 2003, Real khi đó cũng bị loại bởi Juve tại bán kết Champions League và trở thành cựu vô địch, ở La Liga năm ấy, Los Blancos thậm chí còn vô địch nhưng HLV khi đó là Vicente Del Bosque vẫn bị sa thải.

Lý do của Perez rất đơn giản, Del Bosque không xứng đáng với bộ mặt Hoàng gia khi có gương mặt và phong thái quá... xấu xí. Điểm chung nào giữa quyết định ngày đó với hiện tại? Đó chính là việc Perez quá chú ý tới hiện tại mà quên đi lợi ích trong tương lai. Nếu Del Bosque ở lại vào thời điểm ấy, sẽ rất khó có chuyện Los Blancos rơi vào tình cảnh mạt vận chỉ một, hai mùa sau đó cho dù những ngôi sao vẫn đều đặn cập bến Bernabeu vào mỗi mùa hè.

Ancelotti cũng tương tự, đẩy Carletto đi là điều quá dễ, nhưng có mấy ai thay thế được chiến lược gia người Italy? Rafa Benitez nổi tiếng toàn châu Âu với lối đá thực dụng liệu có thể thỏa mãn được ông trùm Perez thích đá đẹp hay không? Đó là khúc mắc ngay từ lúc này bất kì cổ động viên bóng đá nào cũng có thể thấy.

Vết xe đổ mang tên Claude Makelele đã được nhắc tới sau khi Real mất tất cả chỉ trong vòng hơn một tuần với sự sụp đổ của tuyến giữa mỏng manh, giờ đây tới lượt băng ghế chỉ đạo, “người khổng lồ” Perez có vẻ lại muốn tự bắn vào chân chính mình như trong quá khứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục