Mourinho và sứ mệnh lịch sử!

Real Madrid-Lyon: Mourinho và sứ mệnh lịch sử!

Suốt 6 năm Real không vượt qua vòng knock-out, Mourinho đang rất muốn thay đổi cái lịch sử tồi tệ đó ngay tại thánh địa Bernabeu.
Suốt 6 năm trời Real Madrid không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League, huấn luyện viên Jose Mourinho đang rất muốn thay đổi cái lịch sử tồi tệ đó ngay tại thánh địa Bernabeu vào đêm nay.

Giành được kết quả hòa 1-1 trước Lyon trên đất Pháp với bàn thắng được ghi do công của Karim Benzema, Real Madrid đang có cơ hội rất lớn để xóa đi cái dớp sáu năm liền không thể góp mặt ở vòng tứ kết đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trong mùa giải trước, Real Madrid cũng đã bị chính Lyon loại khỏi cuộc chơi, cũng tại chính vòng đấu này với tổng tỷ số  2-1. Thế nên, trận đấu diễn ra đêm nay không chỉ là cơ hội để Real chấm dứt 6 năm tồi tệ, mà còn để thanh toàn món nợ với Lyon. Đây cũng là sứ mệnh của "Người đặc biệt" trong năm đầu tiên ông về dẫn dắt đội bóng.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Real Madrid và Lyon diễn ra trên sân Bernabeu đêm nay, huấn luyện viên Jose Mourinho tự tin khẳng định "Kền kền trắng" sẽ giành quyền đi tiếp, đồng thời khẳng định ông và các học trò của mình không sợ lịch sử tồi tệ tại vòng knock-out của Real trong sáu năm qua.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định: "Bản thân tôi cũng như các học trò của mình không cảm thấy lo lắng về yếu tố lịch sử gần đây của câu lạc bộ. Lyon là một đối thủ mạnh nhưng chúng tôi đủ khả năng đánh bại họ."

Sự tự tin đó của huấn luyện Jose Mourinho không phải là không có cơ sở, bởi Real Madrid vào thời điểm này đang có được phong độ rất tốt, cùng với sự trở lại mạnh mẽ của Karim Benzema. Cựu tiền đạo của Lyon đã liên tục nổ súng trong suốt thời gian qua cho Real (lập 3 cú đúp trong 3 trận đấu liên tiếp tại La Liga).

Trong trận lượt đi, cũng chính Benzema là người ghi bàn ngay sau khi được vào sân thay người, giúp Real nắm được lợi thế đáng kể, điều mà họ chưa từng có trong những lần đối đầu với Lyon trong quá khứ. Từ chỗ bị coi là kẻ bỏ đi, tiền đạo người Pháp đã giành lại được niềm tin từ ông thầy và chắc chắn sẽ được Mourinho xếp đá chính bên cạnh Cristiano Ronaldo, người đã bình phục chấn thương.

Trong khi đó, Lyon hành quân đến Bernabeu với khá nhiều nỗi lo khi mà ngôi sao người Brazil Michel Bastos bị treo giò, còn một cầu thủ đá cánh khác là Cissokho dù đã bình phục chấn thương, song chưa chắc đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu.

Lyon đang có chuỗi 7 trận bất bại tại tất cả các mặt trận, đồng thời cũng có thành tích bất bại trước Kền kền trắng trong 7 lần đối đầu gần đây nhất. Nhưng còn một con số thống kê nữa chắc chắn khiến họ phải lo lắng, đó là chưa có một đội bóng Pháp nào từng giành thắng lợi tại Bernabeu.

Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là về lý thuyết và đánh giá khách quan, còn việc Jose Mourinho có thể đội nhà thay đổi vận mệnh hay không, hay Lyon tiếp tục khiến Real Madrid chỉ được xác định sau khi trận đấu này kết thúc.

Ngoài cặp đấu giữa Real Madrid và Lyon, lượt về vòng 1/8 Champions League đêm nay còn chứng kiến trận đấu giữa Chelsea và Copenhagen trên sân Stamford Bridge.

Mối quan tâm lớn nhất ở trận đấu này có lẽ không phải là đội nào giành quyền đi tiếp, bởi chiếc vé gần như đã nằm trong túi Chelsea sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở trận lượt đi. Mọi con mắt sẽ tiếp tục đổ dồn vào Fernando Torres, người vẫn chưa ghi được bàn nào kể từ khi chuyển tới Chelsea. Lần này, Torres sẽ nổ súng?/.

  Lượt về vòng 1/8 Champions League

Ngày 9/3
Barcelona - Arsenal 3-1 (1-2)
Barca giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3

Shakhtar Donetsk - AS Roma (3-2)

Shakhtar giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-2
Ngày 10/3
Schalke - Valencia 3-1 (1-1)
Schalke giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2
Tottenham - AC Milan 0-0 (1-0)
Tottenham giành chiến thắng với tổng tỷ số 1-0

Ngày 16/3
Man United - Marseille 2-1 (0-0)
M.U giành chiến thắng với tổng tỷ số 2-1

Bayern Munich – Inter 2-3 (1-0)
Chung cuộc 3-3, Inter giành chiến thắng nhờ luật bàn thắng sân khách
2h45 ngày 17/3
Real Madrid - Lyon (1-1)
Chelsea – Copenhagen (2-0)

* Trong () là tỷ số lượt đi
* Lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết và bán kết sẽ diễn ra ngày 18/3 tại Nyon, Thụy Sĩ. Từ vòng tứ kết, các đội cùng quốc gia, cùng bảng đấu có thể gặp nhau.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục