Real sống trong sợ hãi?

"Real Madrid giờ hiện đang phải sống trong sợ hãi”

Tổng Biên tập tờ As đã “mổ xẻ” cuộc lội ngược dòng nghẹt thở của Real trước Levante và cho rằng đội bóng này đang "sống trong sợ hãi."
Trong một bài bình luận với cái tít như trên, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đã “mổ xẻ” cuộc lội ngược dòng nghẹt thở của Real Madrid trước Levante để có được ba điểm và không bị Barca bỏ xa tới tám điểm, một kết quả có thể làm lung lay chiếc ghế của HLV Carlo Ancelotti.

Bài báo viết:

Madrid sống trên một chiếc dây. Một lần nữa họ kiếm được ba điểm ở “khu vực Cesarini” trong những phút bù giờ. Người Italy gọi “khu vực Cesarini” là để nhớ tới một cầu thủ người Argentina (với bạn bè thường được gọi là Renato) thường xuyên dễ dàng ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Trong một cuộc chiến tưởng như đã mất ( lúc đó Benzema đã không còn trên sân và Jese cùng Morata đã vào sân), Madrid đã gây ra một cơn bão làm hoảng loạn Levante để cuối cùng giành chiến thắng. Dẫu sao, đội chủ nhà cũng có thể hài lòng là đã hoàn thành được nhiệm vụ. Dù không có điểm, Levante đã có một trận đấu quan trọng.

Bởi vì Levante luôn biết mình phải làm gì và có thể làm gì, trong một trận đấu được Caparros lên kế hoach kỹ càng và được các cầu thủ thực hiện một cách nghiêm túc. Madrid đã tưởng thế giới sập xuống và chỉ khi sống trong sự tuyêt vọng, họ mới phản ứng kịp thời.

Bị dẫn 1-0, Coentrao phải nhường chỗ cho Marcelo và đó là phản ứng đầu tiên của đội bóng áo trắng bởi hậu vệ người Brazil luôn tạo ra các nguy cơ khi có bóng, điều mà trước đó không tồn tại. Sau khi bị dẫn 2-1, Morata và Jese vào sân thay cho Isco và Benzema, và đó là phản ứng thứ hai, nhất là việc thay tiền đạo người Pháp. Khi ra sân, Benzema đã bị ngay cả khán giả đội chủ nhà la ó, một điều thật mới mẻ.

Cuối cùng hai bàn thắng “in extremi” của Morata và Cristiano đã xua tan nguy cơ của một cuộc khủng hoảng mới và cho phép Madrid duy trì trên đường đua.

Ở Liga này, khi mà vô địch phải có tới 100 điểm, cần phải nghĩ rằng tổng số điểm có thể là 114. Vào thời điểm này mà mất tới 5 điểm đã đồng nghĩa với việc xuất phát chậm hơn lịch xuất hành. Và nếu xem hai trận với Elche và Levante, thì sự xuất phát có thể còn chậm hơn. Madrid không thổi còi, không có sức mạnh cách đây hai năm cũng không có lối chơi như Ancelotti chờ đợi.

Các đội đã biết cách không để cho Madrid phản công. Madrid đã xoay trở với Cristiano và Benzema, nhưng bóng đá thực sự đã không xuất hiện.

Có điều chắc chắn là ít khi thiếu bàn thắng của Ronaldo. CR7 chứng minh được chân giá trị của mình. Còn người khác (Benzema)…thì (chả muốn nói gì thêm nữa)./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục