Real-Alcorcon: Thất vọng hơn cả trận thua 0-4

80.000 khán giả đến Bernabeu mong cuộc lội ngược dòng trước Alcorcon đã trở nên thất vọng hơn là khi Real thảm bại 0-4 ở lượt đi.
80.000 khán giả đã kéo tới sân Bernabeu để xem trận lượt về vòng 4 Cúp Nhà Vua giữa Real Madrid và đội hạng Ba Alcorcon. Đây là con số mơ ước đối với ngay cả trận chung kết của giải đấu ngày một mất giá này.

Dĩ nhiên, 8 vạn con người đó trông đợi đội quân “Galacticos” sẽ làm nên cuộc lội ngược dòng, điều đã từng xảy ra trong lịch sử. Song họ đã phải thất vọng, và nỗi thất vọng ấy còn lớn hơn là khi Real thảm bại 0-4 trong trận lượt đi.

Lỗi tại Pellegrini?

Sau thất bại nhục nhã cách đây 2 tuần, tờ Marca giật tít ra bìa đòi sa thải huấn luyện viên Manuel Pellegrini, mọi cuộc trưng cầu do báo chí Madrid tiến hành đều cho kết quả là nhà cầm quân người Chile đáng bị “trảm”.

Nhưng khi tất cả đã bình tâm, Pellegrini lại nhận được sự thông cảm, đồng thời mọi mũi dùi đều hướng về phía Guti, người đã có những hành vi đáng xấu hổ trong trận thua đó.

Tiếp đó, việc Pellegrini loại Guti khỏi đội hình cũng nhận được sự tán đồng từ nhiều phía, và chính Chủ tịch Florentino Perez cũng khẳng định Pellegrini vẫn sẽ dẫn dắt Real ít nhất là cho tới hết mùa giải này.

Tuy vậy, hiệp hai vất vả trong trận derby Madrid (bị Atletico gỡ 2 bàn sau khi đã dẫn trước 3-0) cùng với việc chỉ thắng được Alcorcon có vỏn vẹn 1 bàn trong trận lượt về đã khiến vị trí của Pellegrini lại tiếp tục lung lay thêm một lần nữa.

Thậm chí lần này còn dữ dội, bởi trước một đối thủ có đẳng cấp chỉ ngang bằng với những cầu thủ đàn em ở đội trẻ (Segunda B tương đương hạng Ba, mà hạng này còn chia làm 4 bảng), các cầu thủ Real chỉ ghi được 1 bàn duy nhất khi trận đấu chỉ còn 8 phút nữa là hết giờ.

Không những thế, đội hình được Pellegrini sử dụng ở trận này cũng khá mạnh, với ngôi sao trị giá 65 triệu euro Kaka chơi phía sau bộ ba tấn công Higuain, Van Nistelrooy và Raul. So với đội hình chính thức đã ra sân ở trận gặp Milan cách đây một tuần thì hàng thủ cũng chỉ thiếu thủ thành Casillas (Dudek bắt thay) và Sergio Ramos (Lass chơi thay).

Vậy mà đội hình ấy cũng không thể đè bẹp được đội bóng tí hon vốn không thắng trận nào ở giải hạng Ba từ sau chiến công trước Real ở lượt đi. Điều đó cho thấy Pellegrini vẫn chưa tạo dựng được những phương án dự phòng, mà thậm chí, đến phương án A cũng còn chưa định hình.

Hơn nữa, trong một trận đấu mà Real cần phải thắng thì việc xếp tới 2 tiền vệ phòng ngự (Diarra - Gago) là điều không hợp lý. Sang tới hiệp hai thì Pellegrini mới rút bớt 1 người (Diarra) để thay bằng một cầu thủ tấn công (Van der Vaart).

Không những thế, tương tự như trận gặp Atletico cách đây vài ngày, Pellegrini lại tiếp tục có những sự thay đổi người khó hiểu. Khi Pellegrini rút Lass, một trong những cầu thủ chơi khá nhất trên sân thời điểm đó, để thay bằng Marcelo ở phút 70, đám đông khán giả trên sân Bernabeu đã phán ứng dữ dội bằng cách đồng thanh hét lớn “Pellegrini đi đi”!

Nhưng chưa thể sa thải?

Cách đây một tuần, tất cả cũng đã thấy Barca hùng mạnh bất lực đến thế nào trước chiến thuật “biển người” của Rubin Kazan. Dĩ nhiên, không thể so sánh Alcorcon với nhà vô địch Nga. Song cũng phải thẳng thắn thừa nhận, sẽ là rất khó khi phải đương đầu với một đội bóng bố trí tới 10 cầu thủ đứng trước khung thành.

Thế nên, “lỗi” lớn nhất của Pellegrini là đã có quá nhiều cổ động viên Madrid (xin nhắc lại là 8 vạn) tới sân để mong chờ một cú lội ngược dòng. “Lỗi” lớn nữa của Pellegrini là mùa này Perez đã chi tới 270 triệu euro để tăng cường lực (chỉ có 3 tân binh đá trận lượt về là Kaka, Albiol và Arbeloa).

“Lỗi” tiếp theo là đã 16 năm qua, Real chưa từng giành được Cúp Nhà Vua. Và “lỗi” cuối cùng là trong ngày hôm đó, cả Atletico lẫn Barcelona đều thắng quá đậm trước những đối thủ hạng Ba.

Tóm lại, chừng ấy “lỗi” là quá đủ để Pellegrini sẽ bị Florentino Perez sa thải. Tuy nhiên, nói như tờ AS thì “Pellegrini đã may mắn vì ông đến Madrid trong bối cảnh trước đó chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã có nhiều huấn luyện viên bị trảm. Do đó, vì mới trở lại Bernabeu, Perez chưa muốn trảm tướng sớm đến vậy”.

Thế nhưng, sự kiên nhẫn thì bao giờ cũng chỉ có giới hạn.../.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục