Roland Garros 2009 chờ những khẳng định

Không khí "Grans Slam" đang nóng dần lên tại Paris bởi chỉ còn 2 ngày nữa là Roland Garros 2009 sẽ khai mạc (24/5), mở ra cơ hội khẳng định cho các tay vợt hàng đầu, từ Rafael Nadal, Roger Federer, đến cô em gái nhà Safin, Safina.

Không khí "Grans Slam" đang nóng dần lên tại Paris bởi chỉ còn 2 ngày nữa là Roland Garros 2009 sẽ khai mạc (24/5), mở ra  cơ hội khẳng định cho các tay vợt hàng đầu, từ Rafael Nadal, Roger Federer, đến cô em gái nhà Safin, Safina.
 
Vua vẫn là vua?
 
Thất bại trước Federer ở chung kết Madrid Master cuối tuần trước đã khiến Nadal bị đứt mạch 33 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện.
 
Nhưng tại Roland Garros, anh vẫn là một quyền lực bất khả xâm phạm với 4 chức vô địch liên tiếp kể từ năm 2005. Nếu bảo vệ được chức vô địch, Nadal sẽ đi vào lịch sử với tư cách tay vợt lần đầu tiên 5 lần liên tiếp lên ngôi tại Roland Garros (huyền thoại Bjorn Borg từng 6 lần vô địch, nhưng không liên tiếp).
 
Nadal đang là đương kim vô địch ở 3/4 Grans Slam, nhưng Roland Garros vẫn là thành trì vững chắc nhất. Nếu tay vợt người Tây Ban Nha có thất bại ở Wimbledon, Mỹ mở rộng hay Australia thì cũng chẳng sốc bằng cú ngã tại Roland Garros.
 
Nên nhớ rằng từ đầu năm 2005 đến nay, thành tích trên mặt sân đất nện của anh cực kỳ ấn tượng với 150 thắng, 5 thua.
 
Federer tái sinh?
 
Hè năm ngoái, anh đã gục ngã nhanh chóng trước Nadal ở trận chung kết Roland Garros với tỷ số quá ư là chóng vánh (1-6, 3-6, 0-6) và một tháng sau là cú trượt ngã ngay trên thảm cỏ Wimbledon được xem là bất khả xâm phạm.
 
Đầu năm nay, những giọt nước mắt của Federer lại trào dâng khi anh gục ngã trước đối thủ này tại chung kết Australia mở rộng và chưa thể đuổi kịp kỷ lục 14 Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras.
 
Chiến thắng trước Nadal ở Madris chưa thể trả hết món nợ mà anh đã vay kình địch người Tây Ban Nha này, nhưng dù sao nó cũng mang yếu tố tích cực, đó là giúp Federer bình ổn về tâm lý.
 
Hồi tháng Ba, sau khi bị Djikovic loại ở bán kết giải Miami Masters, tay vợt người Thuỵ Sĩ đã nổi khùng đập gãy vợt, một hành động mà từ trước tới nay chưa thấy ở anh.
 
Nhưng bây giờ, cơn khát danh hiệu đã được giải toả, và điều đó khiến anh trở nên nguy hiểm hơn.
 
Safina - Nữ hoàng đích thực?
 
Roland Garros sẽ là cơ hội đề Safina khẳng định với làng quần vợt thế giới rằng mình là nữ hoàng thực sự.
 
Tháng trước, khi tay vợt 23 tuổi này tiếp quản ngôi vị số 1 từ tay Serena, rất nhiều người đã dè bỉu bởi cô chưa từng đoạt Grand Slam nào, thậm chí cô còn chưa giành nổi danh hiệu nào trong năm 2009.
 
Safina đã đáp trả lại bằng 2 chức vô địch liên tiếp ở Rome và Madrid, nhưng chỉ có danh hiệu Roland Garros 2009 mới là câu trả lời xứng đáng nhất. Hè năm ngoái Safina đã từng dành ngôi á quân tại đây sau khi để thua Ivanovic ở trận đấu cuối cùng.
 
Nhưng bây giờ đã khác, cô em gái nhà Safin là hạt giống số 1 của giài và đang vào phom thực sự./.
 
(TT&VH Cuối tuần/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục