Roland Garros tiếp tục "sốc" với Novak Djokovic

Sau cú "sốc" mang tên Roger Federer, Roland Garros 2010 tiếp tục phải chịu thêm cú "sốc" nữa khi Novak Djokovic nói lời chia tay.
Sau cú "sốc" mang tên Roger Federer, Roland Garros 2010 tiếp tục phải chịu thêm cú "sốc" nữa khi Novak Djokovic nói lời chia tay.

Có lẽ ngay chính tay vợt người Serbia cũng không thể nghĩ rằng mình lại có thể thua trong trận đấu này khi mà anh có được sự khởi đầu không thể nào thuận lợi hơn như vậy trước Jurgen Melzer.

Với đẳng cấp vượt trội cùng những cú dứt điểm thuận tay chính xác, Novak Djokovic đã dễ dàng có được chiến thắng cách biệt ở hai set đầu với tỷ số 6-3 và 6-2.

Tuy nhiên, ở hai set đấu tiếp theo, tay vợt số 3 thế giới dù có được lợi thế rất lớn nhưng lại tỏ ra nôn nóng trong những đường bóng của mình. Trong khi, Melzer bắt đầu phát huy tốt những quả giao bóng uy lực cùng lối đánh bền bỉ trước khi đưa ra những quả trái tay chuẩn xác để cân bằng tỷ số 2-2 (6-2 và 7-5) sau bốn set đấu.

Để tay vợt người Áo san bằng tỷ số, Djokovic bước vào set quyết định với một tâm lý không được tốt khi liên tiếp có những pha đánh hỏng ăn đáng tiếc. Trong set đấu này, dù đã rất cố gắng để cứu được hai điểm kết thúc trận đấu (match-point) của Melzer, song tay vợt người Serbia vẫn phải gác vợt với tỷ số 6-4 khi không thể lần thứ ba làm được điều đó.

Để thua chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 (6-3, 6-2, 2-6, 7-5, 6-4), Novak Djokovic dù đã có được hai set đầu chiến thắng nhưng vẫn phải ngậm ngùi tiếp bước đàn anh Federer về nước.

Còn với Jurgen Melzer, chiến thắng này đã giúp anh có được một suất trong trận bán kết thứ hai tại Roland Garros 2010, nhưng anh sẽ phải đối đầu với một rào cản còn lớn hơn rất nhiều so với Djokovic, đó chính là Rafael Nadal.

Trong cuộc chiến nội bộ giữa những người Tây Ban Nha, "ông vua sân đất nện" dù được đánh giá rất cao nhưng trước một Nicolas Almagro, anh không thể ngờ rằng tay vợt này lại thi đấu tốt đến vậy.

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, cả hai tay vợt đã mang đến cho khán giả màn rượt ngoạn mục khi giằng co nhau từng điểm số và không tay vợt nào chịu thất bại trong những lần cầm quyền giao bóng của mình.

Chính điều đó đã buộc hai set đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu này phải bước vào loạt tie-break. Và trong một ngày thi đấu đẹp trời khi không có cơn mưa nào kéo đến cùng với đôi chút may mắn, Nadal đã cả hai lần vượt qua Almagro trong loạt "đấu súng" này lần lượt với tỷ số 7-2 và 7-3, giành chiến thắng sau hai set với cùng tỷ số 7-6.

Có được lợi thế không nhỏ khi tạm thời dẫn trước người đồng hương cách biệt 2-0, tay vợt số 2 thế giới bước vào set ba với tâm lý vô cùng thoải mải. Với những pha di chuyển hợp lý cùng những cú thuận tay sở trường, "vua Masters" đã khuất phục hạt giống số 19 của giải với tỷ số 6-4 sau khi có được một điểm break quan trọng ở game thứ 9.

Giành chiến thắng trước Nicolas Almagro, Rafael Nadal đang tiến đến gần hơn bao giờ hết chức vô địch Roland Garros 2010 và điều quan trọng là giúp anh lấy lại được ngôi vị số 1 thế giới mà Roger Federer đang nắm giữ.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới và cũng là niềm hy vọng cuối cùng của người Mỹ Serena Williams cũng đã phải dừng bước trước một Samantha Stosur đang thi đấu cực kỳ hưng phấn, sau khi để thua với tỷ số 2-6, 7-6 và 6-8.

Còn với tay vợt người Australia, chiến thắng này giúp cô giành quyền vào chơi trận bán kết gặp hạt giống số 4 Jelena Jankovic - tay vợt người Serbia đã có được chiến thắng chỉ sau hai set là 7-5, 6-4 trước "hiện tượng" người Kazashstan Yaroslava Shvedova.

Với việc đi đến trận bán kết Roland Garros 2010, Jankovic - "Hoàng hậu không ngôi" một thời của quần vợt nữ đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục