Ronaldo "béo" đá 15 phút trong trận đấu tôn vinh

Ronaldo "béo" chỉ thi đấu được 15 phút trong trận đấu tôn vinh sự nghiệp nhưng anh đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ.
Brazil đã giành chiến thắng 1-0 trước Romania trong trận đấu chia tay Ronaldo "béo," người vào sân trong vòng 15 phút ở trận đấu cuối cùng dưới sắc áo Vàng-Xanh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Fred, người từng sát cánh với Ronaldo ở World Cup 2006, nơi anh đã trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử World Cup với 15 bàn, vượt kỷ lục của Gerd Mueller. Phút thứ 21, thần đồng Neymar đi bóng nỗ lực bên phía cánh trái và chuyền vào trong cho Fred dứt điểm gọn ghẽ. Sau đó, chính Fred đã rời sân để nhường chỗ cho Ronaldo. Sau 3 tháng rời xa sân cỏ giờ đây những bước chạy của Ronaldo đã nặng nề và chậm chạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên R9 vẫn để lại ấn tượng với những pha xử lý bóng khéo léo, và thậm chí nếu may mắn, anh có thể lập được hat-trick! Bước sang hiệp hai, Ronaldo phải rời sân do sức khỏe không cho phép, nhường chỗ cho đàn em Nilmar. Hơn 30.000 khán giả đã ngồi chật kín sân Pacaembu để chia tay một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Trong số này có cả hai cậu con trai của Ronaldo là Alex và Ronald cùng hai cô con gái là Maria và Sophia Alice. Cha mẹ anh là ông Nelio và bà Sonia cũng có mặt. Nhiều người đã không cầm được những giọt nước mắt khi chứng kiến giây phút chia tay sân cỏ của Ro "béo." Phát biểu sau trận đấu, Ronaldo nói: "Cảm ơn tất cả những tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt sự nghiệp. Cảm ơn vì đã chấp nhận cái cách mà tôi đã sống, đã cười, đã khóc." Trên khán đài, các cổ động viên đã hô vang tên anh, hát những bài hát ca ngợi anh, và giơ những tấm biểu ngữ mang dòng chữ "Brazil cảm ơn Ronbaldo", "Trên đời này chỉ có một Ronaldo mà thôi". [Thế giới bóng đá sẽ chỉ có một Ronaldo mà thôi] Cứ mỗi lần Ronaldo chạm bóng là tất cả đều ồ lên, đặc biệt là ở phút 35, khi Ronaldo thiếu chút nữa là đưa được bóng vào lưới sau đường chuyền của Neymar, người được cho là tuyển thủ Brazil hứa hẹn nhất kể từ sau Ro "béo." Neymar chính là niềm hy vọng cho Brazil trong chiến dịch giành cúp Vàng trên sân nhà vào năm 2014. Ronaldo còn bỏ lỡ thêm hai cơ hội nữa ở phút 40 và 43, nhưng không vì thế mà người hâm mộ có thể đánh giá thấp những đóng góp to lớn của anh cho Brazil cũng như cho bóng đá thế giới. Khách mời trong trận đấu này, ngoài các quan chức và người thân trong gia đình Ronaldo thì còn có các đồng đội cũ của anh trong đội tuyển Brazil như Cafu, Ricardo Rocha, và cả chủ tịch Barcelona Sandro Rosell. Tổng cộng, Ronaldo đã có 104 lần khoác áo đội tuyển Vàng Xanh, ghi được 67 bàn, chỉ kém Vua Pele, người đã có 95 bàn. Ronaldo là thành viên của đội tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1994, nhưng anh không được ra sân. Năm 1998, anh một lần nữa đưa Brazil vào đến chung kết, nhưng đã thua Pháp trong trận đấu mà trước đó Ronaldo đã bị lên một cơn động kinh bí ẩn. Năm 2002, anh trở lại sau chấn thương khủng khiếp và tỏa sáng với 8 bàn thắng, đưa Brazil lên ngôi vô địch lần thứ 5 trong lịch sử. Năm 2006, anh dự World Cup cuối cùng và đó cũng là lần cuối cùng Ronaldo chơi cho Selecao trong một trận đấu chính thức, khi để thua Pháp 0-1 ở tứ kết. Mặc dù vậy thì ở giải này, Ronaldo cũng đã đi vào lịch sử khi vượt qua kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller để trở thành cây làm bàn vĩ đại nhất trong các kỳ World Cup với 15 lần lập công. Câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo là Corinthians, nơi anh đã có những ngày tháng vui buồn lẫn trước khi chia tay sân cỏ./.
Clip lần xuất hiện cuối cùng của Ronaldo trên sân cỏ

                         Xem chùm ảnh chia tay Ronaldo béo ở đây
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục