Ronaldo và Messi: Có sự khác biệt mang tên tuổi tác

Khác biệt giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã luôn bị đem ra mổ xẻ trong nhiều năm qua. Và bây giờ một trong những điều cơ bản nhất đang tạo ra sự thay đổi trong cuộc đua giữa hai cá nhân.
Ronaldo và Messi: Có sự khác biệt mang tên tuổi tác ảnh 1Sự khác biệt giữa hai siêu sao chính là vấn đề tuổi tác. (Nguồn: bestfootballers.com)

Những khác biệt giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã luôn bị đem ra mổ xẻ trong nhiều năm qua. Và bây giờ một trong những điều cơ bản nhất đang tạo ra sự thay đổi trong cuộc đua giữa hai cá nhân kiệt xuất này, khác biệt mang tên tuổi tác.

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985, vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 cách đây hai tuần. Trong khi đó Messi sinh năm 1987, và hiện tại vẫn “chỉ” đang 28 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ bóng đá khi đã có đủ trải nghiệm, vinh quang cũng như thất bại.

Kể từ sau Gala trao Quả bóng vàng FIFA 2014 tại Nyon, Thụy Sĩ ngày 12/1, thế giới của Ronaldo và Messi dường như đảo lộn.

Siêu sao người Bồ trong trận đấu tại La Liga đầu tiên với tư cách Quả bóng vàng 2014 đã nhận thẻ đỏ vì đánh nguội với cầu thủ đối phương, đồng thời nhận án phạt treo giò hai trận. Khi trở lại, Real Madrid của CR7 thua vỡ mặt trước người hàng xóm Atletico Madrid với tỉ số 4-0. Cơn hạn bàn thắng của Ronaldo chỉ chấm dứt khi gặp các đối thủ là Deportivo tại La Liga và Schalke 04 tại vòng 1/8 Champions League. Những con số cụ thể: trong sáu trận (tính cả treo giò) sau khi nhận Quả bóng vàng 2014, Ronaldo chỉ có thêm được… hai bàn thắng.

Với Lionel Messi, tiền đạo người Argentina dường như đã sẵn sàng lấy lại toàn bộ những gì đã mất trong năm 2014. Sau ngày 12/1, Messi cùng Barcelona đã có năm trận đấu tại La Liga, siêu sao người Argentina ghi được… 10 bàn thắng, kiến tạo sáu đường chuyền cho đồng đội, góp công vào 80% số bàn thắng mà Barca tạo ra trong quãng thời gian này.

Từ chỗ chỉ có 15 bàn khi kết thúc lượt đi, tụt sâu so với Ronaldo (26 bàn), Messi hiện tại đã gần bắt kịp CR7 khi có 26 lần phá lưới đối thủ, chỉ kém Ronaldo đúng hai bàn thắng. Phong độ xuất sắc của La Pulga cũng đảm bảo tất cả chiến thắng cho Barcelona, đội chủ sân Nou Camp giờ chỉ còn kém Real hai điểm trên Bảng xếp hạng.

Sự đổi ngôi này giữa Ronaldo và Messi là điều không nhiều người nghĩ đến vào thời điểm kết thúc năm 2014. Messi khi đó đang vướng vào những lùm xùm với Huấn luyện viên Luis Enrique, thậm chí có thể rời Barca, trong khi đó Ronaldo ở trên đỉnh cao thế giới khi cùng Real thiết lập chuỗi 22 trận thắng liên tiếp.

Nguyên nhân lớn nhất cho sự đảo trục này nằm ở tuổi tác. Ronaldo đã bước vào tuổi 30, độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông nhưng lại đánh dấu sự đi xuống về phong độ của một cầu thủ. Những chấn thương đã hành hạ Ronaldo đánh mất kỳ World Cup, và giờ điều đó đang đe dọa chính sự nghiệp của CR7. Bác sỹ Mikel Sanchez, chuyên gia giỏi nhất về chữa trị chấn thương thể thao tại Tây Ban Nha đã khẳng định đầu gối của Ronaldo bị viêm quá nặng, nếu không chữa trị dứt điểm đồng nghĩa với nghỉ thi đấu sáu tháng, siêu sao người Bồ có thể sẽ phải giải nghệ sớm.

Cách chơi sử dụng nhiều tốc độ và thể lực đã quay trở lại đánh gục chính Ronaldo. Bóng đá hiện tại không còn là thời của Alfredo Di Stefano hay Ferenc Puskas, nơi mà cầu thủ có thể tiếp tục chiến đấu và chiến thắng khi bước sang quá tuổi 30, Ronaldo sẽ phải chấp nhận sự thực khắc nghiệt đó.

Còn Messi, ở độ tuổi 28, siêu sao của Barcelona vẫn còn khả năng thi đấu đỉnh cao và chiến thắng thêm ít nhất hai năm nữa. La Pulga đã gần như một mình kéo Barca hấp hối của Tito Vilanova và Gerardo Martino đi qua thời kỳ bĩ cực, giờ đây với những Neymar, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Barca đã sẵn sàng cho một thời kỳ mới, nơi đó Messi vẫn sẽ là đầu tàu, phong độ kinh khủng của số 10 vào thời điểm hiện tại là điều đảm bảo cho tương lai đó.

Messi rồi cũng sẽ có lúc dính chấn thương nặng, rồi cũng sẽ sa sút phong độ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở hiện tại. Năm 2015, Ronaldo 30, Messi 28. Thế giới đang sẵn sàng cho thêm một lần đảo trục, ở đó Messi sẽ lại vượt lên Ronaldo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục