Rực rỡ lễ hội ánh sáng tại thành phố Ghent của Bỉ

Lễ hội ánh sáng tại thành phố Ghent của Bỉ, vừa diễn ra hồi cuối tháng Giêng, được đánh giá là “thành công vượt sự mong đợi."
Lễ hội ánh sáng (Light Festival) tại thành phố Ghent của Bỉ, vừa diễn ra hồi cuối tháng Giêng, được các nhà tổ chức đánh giá là “thành công vượt mong đợi.”

Lễ hội kéo dài trong bốn đêm, được tổ chức tại trung tâm của thủ phủ vùng Đông Flander (cộng đồng nói tiếng Hà Lan) này, đã thu hút gần nửa triệu người - một lượng khách tham quan kỷ lục trong năm nay.

Riêng đêm thứ 3 của lễ hội, trùng vào ngày thứ Bảy, có tới 200.000 người - tương đương số khách tham quan của toàn lễ hội năm ngóai - đã tới chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng nhiều màu sắc rất ấn tượng.

Nhà thờ gỗ Romanesque được bao phủ bởi gần 55.000 bóng đèn LED và mặt chính của nhà thờ này được dùng làm nơi trình diễn những màn ánh sáng rực rỡ đến mê hoặc.

Mặt chính của Tòa Thị chính thành phố cũng biến đổi huyền ảo trong các màn trình diễn ánh sáng khiến khách tham quan ngây ngất.

Lễ hội này diễn ra hàng năm, thường trong ba ngày. Nhưng năm nay, do lượng khách tham quan quá lớn, ban tổ chức đã phải quyết định kéo dài thêm một đêm.

Giao thông ở Ghent trong những ngày diễn ra lễ hội là cả một vấn đề, không chỉ ùn tắc, mà do nhiều con phố được chuyển từ đường hai chiều thành một chiều nên lái xe dùng GPS trong những ngày này cũng “bó tay.” Các nhà tổ chức đã khuyến cáo khách tham quan nên dùng phương tiện giao thông công cộng và gửi xe tại những bãi đỗ bên ngoài trung tâm thành phố./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục