Rượt đuổi nghẹt thở, Đức xuất sắc giành hạng ba

Giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi với tuyển Uruguay, đội tuyển Đức xuất sắc giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết World Cup 2010.
Giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở với Uruguay, đội tuyển Đức xuất sắc giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết World Cup 2010.

Đúng như mong đợi của người hâm mộ trước khi trận tranh giải ba diễn ra, cả Uruguay và Đức đều nhập cuộc với tốc độ khá cao, tuy nhiên ưu thế có phần nghiêng về phía đội tuyển Đức.

Với ưu thế đó, Đức đã liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân của đối phương. Ngay phút thứ 9, từ pha đá phạt góc của Ozil, Friedrich đã có cơ hội bật cao đánh đầu, tiếc là cú dứt điểm của anh đã không thể chiến thắng xà ngang khung thành thủ môn Muslera.

Nhưng các cầu thủ đến từ châu Âu cũng không phải chờ đợi quá lâu để có được bàn thắng mở tỷ số 1-0. Phút 19, từ một tình huống sút bóng cực mạnh của Schweinsteiger, bóng bật ra và Muller đã băng xuống rất nhanh đệm bóng nhẹ nhàng để lần thứ năm lập công tại vòng chung kết World Cup năm nay.

Có được bàn thắng khai thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Đức thi đấu càng thêm hưng phấn và chiếm hoàn toàn ưu thế trong khi Uruguay hầu như không tổ chức được một pha tấn công đáng chú ý nào trong những phút thi đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, khi mà đội bóng Nam Mỹ đang vẫn chưa thể thoát khỏi sự bế tắc thì họ lại bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 29. Sau pha mất bóng đáng trách ở giữa sân của Schweinsteiger, Suarez đã rất nhanh tung ra đường chọc khe tuyệt đẹp cho Cavani để cầu thủ này dễ dàng hạ Butt san bằng cách biệt 1-1.

Sau bàn thắng gỡ hòa của Uruguay, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao khi mà hai đội thể hiện một lối chơi phóng khoáng và tạo ra những tình huống bóng nguy hiểm lên khung thành của nhau.

Trên thực tế, hai đội đều có cơ hội để vượt lên, tuy nhiên 1-1 vẫn là kết quả cuối cùng của hiệp một khi cả Suarez bên phía Uruguay và Schweinsteiger của tuyển Đức đều không thể tận dụng được cơ hội của mình.

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên cởi mở, Uruguay đã nhập cuộc hiệp hai khá khởi sắc và ngay lập tức họ có cơ hội ghi bàn khi Cavani băng xuống đối mặt với thủ thành Butt ở phút 48. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ này lại không thể thắng được thủ môn đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich.

Nhưng khi mà người hâm mộ của Uruguay còn chưa hết tiếc nuối thì người hùng Diego Forlan lại lên tiếng. Phút 51, nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải của Rios, tiền đạo này có pha ngả người đá nối tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Butt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Đây cũng là bàn thắng thứ năm mà cầu thủ mang áo số 10 này có được tại World Cup 2010.

Bất ngờ để đối phương vượt lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Đức không hề tỏ ra nao núng mà họ còn thi đấu có phần quyết tâm hơn để rồi chỉ đúng năm phút sau, Jansen đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 56, từ quả tạt bên cánh phải của Boateng, Jansen đã tận dụng rất tốt sai lầm của sai lầm của thủ môn Muslera và một hậu vệ Uruguay, đánh đầu tung lưới đối phương, gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Đức.

Cũng giống những gì diễn ra trong những phút trước đó, dù tỷ số đã là 2-2 nhưng các cầu thủ của hai đội vẫn tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng có tốc độ và chuyên môn rất cao. Uruguay không chủ động cầm bóng nhiều nhưng họ lại là đội tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn so với đội tuyển Đức.

Đáng chú ý là tình huống ở phút 65, từ khoảng cách 24m, tiền đạo mới trở lại sau án phạt, Luis Suarez đã tung ra cú sút rất căng, nhưng may mắn mỉm cười với đội tuyển Đức khi thủ thành Butt đã chơi xuất sắc trong tình huống cản phá của mình.

Tấn công nhiều và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn mà không tận dụng được, đội tuyển Uruguay đã phải trả giá. Phút 82, pha đá phạt góc bên cánh phải của Ozil đã dẫn đến một tình huống rất lộn xộn trước khung thành Uruguay. Bóng đến vị trí của Khedira và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu hạ gục Muslera, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Ở những phút thi đấu cuối cùng, trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ Uruguay đã đẩy cao đội hình nhằm có được bàn thắng gỡ hòa. Song những nỗ lực của họ đã không đem lại kết quả như mong muốn và đáng tiếc nhất là khi Forlan có cú sút phạt đẹp mắt nhưng bóng đập trúng xà ngang đi ra ngoài trước khi trọng tài thổi hòi còi kết thúc trận đấu./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục