Rupert Murdoch nói những gì trước quốc hội Anh?

Nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch khẳng định ông không chịu trách nhiệm cho “những cuộc xâm lăng bệnh hoạn và khủng khiếp.”
Ngày 19/7, trong phiên điều trần trước quốc hội Anh, nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch khẳng định ông không chịu trách nhiệm cho “những cuộc xâm lăng bệnh hoạn và khủng khiếp” với quyền bảo mật thông tin riêng do công ty của ông tiến hành.

Murdoch nói ông đã bị phản bội bởi những đồng nghiệp vô trách nhiệm và bản thân ông không biết gì về các vụ nghe lén điện thoại.

Trong suốt cuộc điều trần kéo dài ba giờ đồng hồ với các thành viên được lựa chọn thuộc ủy ban văn hóa quốc hội, bị cắt ngang khi một người phản đối ném một đĩa kem dao cạo râu vào Murdoch, chủ tịch đầy quyền lực của tập đoàn News Corp nói với các nghị sỹ Anh: “Tôi không chịu trách nhiệm” và khẳng định những kẻ có lỗi là “những người tôi đã thuê và tin tưởng, và có lẽ sau đó là những người được những người này thuê và tin tưởng.”

Xuất hiện bên cạnh con trai James, chủ tịch News International, nhánh của News Corp tại Anh, Murdoch nói ông và công ty đã bị phản bội một cách đáng hổ thẹn, nhưng khẳng định ông vẫn là người tốt nhất để thu dọn đống lộn xộn hiện giờ.

Trong buổi điều trần được cả thế giới chú ý ở điện Westminster, Murdoch không đưa ra một cái tên cụ thể nào có lỗi trong công ty của ông, mà tìm cách đổ lỗi cho các cố vấn luật pháp đã không đưa ra những lời khuyên cần thiết, hoặc để cho con trai giải thích những gì News International đã làm.

Sau đó, trong một phiên điều trần riêng lẻ với các thành viên được lựa chọn của ủy ban an ninh nội địa, nghị sỹ Ken Macdonald nói sau khi đọc các tài liệu rằng “tôi không thể tưởng tượng được có ai nhìn vào những tài liệu này mà nói không có dấu hiệu phạm tội hình sự ở đây,” bao gồm cả việc chi tiền cho cảnh sát.

Vụ tấn công Murdoch diễn ra vào gần cuối phiên điều trần, dẫn tới việc vợ ông, bà Wendi Deng, lao vào kẻ tấn công, Jonathan May-Bowles. May-Bowles sau đó đã bị bắt giữ, còn James Murdoch giận dữ hỏi nhà chức trách tại sao họ không bảo vệ cha ông.

Chủ tịch Hạ viện Anh, John Bercow, đã yêu cầu điều tra vụ việc.

Trong một diễn biến kịch tính nữa của phiên điều trần, các đảng viên Bảo thủ tiết lộ Neil Wallis, một cựu phó biên tập của News of the World, đã đưa ra “lời khuyên không chính thức, không được trả tiền” cho Andy Coulson khi ông này là giám đốc truyền thông của đảng Bảo thủ.

Wallis đã bị bắt giữ tuần trước vì nghi ngờ nghe lén điện thoại. Nhân vật này còn gây tranh cãi bởi đã được Sở cảnh sát London mời làm tư vấn trong giai đoạn tháng 10/2008 tới tháng 9/2009, dẫn tới việc Cảnh sát trưởng London Paul Stephenson và trợ lý của ông, John Yates, phải từ chức vài ngày trước.

Báo Guardian dẫn các thư điện tử xuất phát từ phủ thủ tướng Anh ở phố Downing cho thấy chánh văn phòng của Thủ tướng David Cameron, ông Ed Llewellyn, từng từ chối việc báo cáo với Sở cảnh sát London các vụ nghe lén điện thoại vào ngày 20/9/2010.

Công đảng đối lập tuyên bố điều này cho thấy sự sao nhãng trách nhiệm của ông chánh văn phòng và có khả năng là để bao che cho Coulson, cựu giám đốc truyền thông ở số 10 phố Downing.

Cameron sẽ đứng trước sức ép phải đề cập vấn đề này khi ông có bài phát biểu trước quốc hội về việc đã xử lý cuộc khủng hoảng hiện giờ ra sao. Ông Cameron cũng sẽ phải ra điều trần trước một ủy ban các nghị sỹ không nắm giữ chức vụ trong chính quyền và cũng không thuộc “chính phủ giả lập” của phe đối lập về quyết định bổ nhiệm Coulson của ông.

Báo cáo của ủy ban an ninh nội địa gồm thành viên tất cả các đảng phái được đưa ra trước bài phát biểu của ông Cameron cho thấy News International đã “cố tình” ngăn chặn một cuộc điều tra của Scotland Yard đối với vụ nghe lén điện thoại ở News of the World.

James Murdoch cũng đã thừa nhận trong bản báo cáo rằng một trong các thám tử tư được tờ News of the World thuê nghe lén điện thoại, Glenn Mulcaire, hiện vẫn nhận lương của công ty, nhưng ông phủ nhận tiền đó là dùng để mua sự im lặng.

James Murdoch cũng lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối và nói với các nghị sỹ rằng “những hành vi này không thể tồn tại theo tiêu chuẩn mà công ty của chúng tôi theo đuổi.” Về phần Rupert, ông khẳng định không hề hay biết gì về những vụ nghe lén điện thoại ở News of the World, cũng như những vụ tình nghi chi tiền để mua thông tin từ cảnh sát hoặc ngăn chặn các vụ điều tra.

Ông cũng phủ nhận cáo buộc rằng ông lơ là quản lý công ty, với lập luận rằng News of the World chỉ chiếm “không tới 1%” trong tập đoàn News Corp. Nhà tài phiệt sinh tại Australia này khẳng định ông đóng cửa tờ báo không phải vì động cơ tài chính, mà vì các cáo buộc nghe lén điện thoại./.

Hải Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục