Sạch bóng người Nga

Sạch bóng người Nga tại giải Madrid Open 2010

Sau Safina, Kuznetsova, Sharapova và Dementieva, niềm hy vọng cuối cùng của người Nga Petrova cũng phải dừng bước tại Madrid Open.
Sau Safina, Kuznetsova, Sharapova và Dementieva, niềm hy vọng cuối cùng của người Nga là Nadia Petrova cũng đã phải dừng cuộc chơi tại Madrid Open 2010.

Trước khi trận tứ kết thứ nhất diễn ra, tay vợt người Nga đang có chút lợi thế so với Lucie Safarova khi giành chiến thắng tuyệt đối trong bốn lần đối đầu và được xếp là hạt giống số 16 của giải.

Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng WTA giữa hai tay vợt vào thời điểm này là không quá chênh lệch, nên cơ hội giành quyền vào bán kết đều chia đều cho cả Petrova và tay vợt người Séc.

Và thực tế đã chứng minh điều đó, set thứ nhất của trận tứ kết đầu tiên tại Madrid Open đã hoàn toàn thuộc về Lucie Safarova. Tay vợt số 30 thế giới luôn giành thế chủ động trong mọi tình huống bóng cũng như liên tục có điểm break để nhanh chóng vượt qua Nadia Petrova với tỷ số cách biệt 6-1.

Sang set hai, niềm hy vọng cuối cùng của người Nga tại Madrid Open 2010 đã dần lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, giống như những gì mà cô đã làm được trước tay vợt số 1 thế giới Serena Williams trong ngày thi đấu hôm qua (13/5). Chính điều này đã giúp cho Petrova mạnh mẽ hơn và cũng có được chiến thắng với tỷ số 6-1 trước Safarova.

Có được chiến thắng trong set thứ hai, hạt giống số 16 tưởng chừng sẽ biết làm thế nào để lần thứ ba lội ngược dòng thành công ở giải đấu này. Thế nhưng, những gì mà tay vợt 27 tuổi này có thể làm được là tạo nên một thế trận cân bằng trong tám game đấu đầu của set ba trước khi gác vợt với tỷ số 4-6, chấp nhận thua chung cuộc và nhường quyền vào bán kết cho Safarova.

Tay vợt 23 tuổi người Séc không những giành quyền đi tiếp mà còn chính thức "dọn sạch" các tay vợt người Nga tại Madrid Open năm nay (ở vòng 1, Safarova cũng đã loại Maria Sharapova). Tại bán kết, đối thủ của Lucie Safarova sẽ là một trong hai tay vợt Aravane Rezai hoặc hạt giống số 7 Jelena Jankovic.

Ở trận tứ kết thứ hai của giải, Venus Williams sau khi có được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng WTA, đã tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình tại giải đấu này khi vượt qua Samantha Stosur của Australia sau hai set với cùng tỷ số 6-3.

Trong trận đấu này, Venus và tay vợt số 8 thế giới đã thi đấu ngang ngửa nhau trong sáu game đầu ở mỗi set đấu. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm quan trọng nhất, Samantha Stosur lại bất ngờ liên tiếp mất điểm break ở lần cầm quyền giao bóng của mình, qua đó tạo điều kiện cho tay vợt người Mỹ dễ dàng có được chiến thắng với cùng tỷ số 6-3 để ghi tên mình vào bán kết.

Tại vòng đấu tiếp theo, Venus Williams sẽ phải gặp tay vợt giành chiếng thắng trong trận tứ kết thứ ba giữa hạt giống số 13 người Trung Quốc Na Li hoặc Shahar Peer của Israel./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục