Safina khởi đầu thất vọng tại Cincinnati Open

Safina đã khởi đầu giải Cincinnati mở rộng với chiến thắng vất vả, thậm chí có những thời điểm đã rất gần với thất bại, trước Roberta Vinci.
Mùa giải năm ngoái, Dinara Safina đã đăng quang ở US Open Series một cách đầy thuyết phục. Nhưng ít người tin rằng tay vợt số 1 thế giới người Nga có thể lặp lại chiến tích ấy, vì phong độ hiện tại của cô không thực sự thuyết phục.

Cuối tuần trước, Safina đã rời Los Angeles trong thất vọng. Trận thua 7-5, 4-6, 4-6 trước đối thủ người Trung Quốc Zheng Jie đã khiến cô trở thành cựu vô địch ngay từ vòng 3.

Hôm qua, Safina đã khởi đầu giải Cincinnati mở rộng bằng chiến thắng không mấy thuyết phục với tỷ số 2-6, 7-5, 6-4 trước Roberta Vinci.

Thực tế ở trận này, Safina đã có những thời điểm ở rất gần thất bại, nhất là trong set thứ hai. Khi Vinci (hạng 46 thế giới) dẫn trước 3-0, Safina đã phải xin chỉ dẫn của huấn luyện viên.

Cô đổi vợt và gỡ hòa 3-3, nhưng đến game thứ 10, Vinci lại đứng trước cơ hội kết thúc khi dẫn 5-4 và giành quyền giao bóng. Tiếc cho tay vợt người Italy là cô đã tỏ ra khá căng thẳng và để đối phương giành liên tiếp 2 break trước khi thắng lại 7-5.

Mặc dù giành chiến thắng, song ở trận đấu này, Safina đã mắc tới 48 lỗi đánh hỏng (unforced error), gần gấp đôi so với Vinci (28). Lý giải cho sự kém cỏi trong những cú đánh của mình, cô cho rằng đó là tác động từ chấn thương ở tay của mình.

Ở giải năm nay, Safina phải băng bàn tay trái vì một tai nạn khá hy hữu. Tay vợt người Nga cố gắng bổ một quả dừa bằng dao, và đã bị đứt tay vì lưỡi dao trượt vào. Mặc dù đánh bằng tay phải, song những cú trả bóng backhand bằng hai tay đã bị giảm nhiều lực và độ chính xác do chấn thương này.

Trước đó, vòng 1 của giải đã chứng kiến hai bất ngờ khi đương kim vô địch Nadia Petrova đã gác vợt trước Bondarenko, trong khi Marion Bartoli gục ngã trước Kim Clijsters.

Trong ngày hôm qua, một ứng cử viên người Nga khác là Kuznetsova (6), cũng phải mất 2h18' mới vượt qua được Lucie Safarova 6-3, 6-7 (2), 7-6 (4). Trái lại, Venus (3) dễ dàng đè bẹp Govortsova 6-2, 6-2 để lọt vào vòng 3.

Federer khởi động chậm chạp

Trở lại sau hơn một tháng nghỉ để lo cho gia đình với cô vợ Mirka Vavrinec cùng hai bé gái sinh đôi Charlene Riva và Myla Rose, Roger Federer chưa thực sự lấy lại phong độ đỉnh cao, song đẳng cấp vượt trội vẫn giúp anh khởi đầu Montreal Masters bằng một chiến thắng.

Đối thủ của Federer tại vòng 2 (anh được đặc cách vòng 1) là Frederic Niemeyer, đã 33 tuổi và đang xếp hạng 487 thế giới, dự kiến sẽ về hưu sau khi kết thúc mùa giải này. Mặc dù thua 6-7 (3), 4-6, nhưng Niemeyer đã gây khá nhiều khó khăn cho Federer, đặc biệt là trong những pha giao bóng.

Rất nhiều người đang chờ đợi một cuộc nội chiến Thụy Sĩ ở vòng 3, vì đối thủ của Federer có thể sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Warinka và Golubev. Song những thử thách thực sự chỉ xuất hiện ở những vòng sau. Murray (3) đã lọt vào vòng 3 sau khi dễ dàng đánh bại Chardy 6-4, 6-3. Djokovic (4) cũng đi tiếp với chiến thắng 6-4, 7-6 (4) trước Polansky.

Nhưng đối thủ có nhiều duyên nợ nhất với Federer là Nadal, người mới trở lại sân quần sau 2 tháng dưỡng thương.

Tay vợt số 2 thế giới này đang là đương kim vô địch ở Montreal sẽ chạm trán đồng hương David Ferrer ở trận đấu muộn vòng 2 diễn ra sáng nay./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục