Sài Gòn FC "cầm vàng lại để vàng rơi" trước Hải Phòng

Dù bị dẫn trước 3-0, song Hải Phòng vẫn giành được 1 điểm trước Sài Gòn FC sau trận hòa 3-3 kịch tính trên sân Thống Nhất ở vòng 16 V-League.
Sài Gòn FC "cầm vàng lại để vàng rơi" trước Hải Phòng ảnh 1Sài Gòn FC đánh rơi chiến thắng.

Chiều 17/7, tại vòng 16 V-League 2016, Sài Gòn FC và Hải Phòng đã cống hiến một trận cầu khá hấp dẫn trên sân vận động Thống Nhất với 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội.

Bước vào trận đấu, sự thiếu vắng của một số trụ cột khiến hàng phòng ngự được xem là tốt nhất từ đầu giải của đội đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Hải Phòng trở nên mong manh trước các chân sút của Sài Gòn FC.

Ngay ở phút thứ 5, tận dụng sai lầm của cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú bên phía đội khách, Carlos Lima đã dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số cho Sài Gòn FC. Bàn thua từ khá sớm khiến Hải Phòng phải thay đổi lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc để dâng cao tìm bàn gỡ. 

Trong khi hàng công còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đội chủ nhà, hàng phòng ngự Hải Phòng tiếp tục tỏ ra thiếu chắc chắn và bị thủng lưới thêm hai bàn thua trong hiệp một. Lần lượt ở các phút 39 và 42, Carlos Lima và Đỗ Văn Thuận đã thoát xuống để dứt điểm khá gọn gàng hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm, mang về lợi thế 3-0 cho chủ nhà.

Trong các tình huống này, ngoài sự lỏng lẻo bên phía đội khách, sự xuất sắc trong các pha phối hợp bóng ngắn cũng như hiệu quả trong các pha dứt điểm đã giúp các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có được những bàn thắng đẹp mắt. 

Bước vào hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Hải Phòng vẫn chưa thể phối hợp để áp sát khung thành đối phương. Điều này tưởng như sẽ khiến đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng phải nhận thất bại nặng nề, họ lại bất ngờ có được hai bàn thắng từ những cú sút từ xa.

Từ tình huống đá phạt góc ở phút 57, bóng được phá ra đúng vào tầm chân của Lê Văn Thắng và cầu thủ này có cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm địa để mang về bàn thằng đầu tiên cho đội khách.

 

Đến phút 67, Vương Quốc Trung có pha đi bóng dũng mãnh rồi tung cú dứt điểm từ xa khá bất ngờ, đưa bóng đi vào góc xa khung thành Dương Quang Tuấn, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Nhận hai bàn thua từ những cú sút xa, huấn luyện viên Đức Thắng quyết định rút thủ môn Quang Tuấn ra để thay bằng Văn Hoàng. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn không mang lại hiệu quả.

Từ cú đá phạt của Đình Bảo ở phút 79, thủ môn Văn Hoàng lúng túng trong xử lý pha bóng bổng và không làm chủ được tình huống, khiến bóng đến chân của Diego Fagan để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Trận hòa đáng tiếc khiến Sài Gòn FC không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hàng, trong khi với kết quả này, Hải Phòng vẫn giữ vững ngôi vị số một với khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi phía sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục