Sân Gelora Bung Karno lại sắp hóa thành "chảo lửa"

Gelora Bung Karno lại sắp hóa thành "chảo lửa" khi chỉ còn ít giờ nữa nơi đây sẽ diễn ra hai trận đấu bóng đá cuối của SEA Game 26.
Sân Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta hôm nay (21/11) lại sắp hóa thành "chảo lửa" khi chỉ còn ít giờ nữa nơi đây sẽ diễn ra hai trận đấu bóng đá cuối cùng của SEA Game 26. Đó là trận tranh huy chương đồng giữa U23 Việt Nam-U23 Myanmar, và trận tranh huy chương vàng giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia.

Hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ đã nhiều dịp thấy sân Gelora Bung Karno đỏ rực màu áo của các cổ động viên Indonesia, cũng như bầu không khí "sôi sùng sục" đã biến sân vận động này thành "chảo lửa" mỗi khi diễn ra các trận cầu có đội chủ nhà, U23 Indonesia thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games 26.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết, để đáp ứng nhu cầu của những người hâm mộ không thể vào sân xem trực tiếp do không mua được vé, Ủy ban tổ chức SEA Games Indonesia (INASOC) đã cho lắp đặt sáu màn hình lớn ngay bên ngoài sân vận động trên.

Theo ông Muhammad Faisal, điều phối viên của INASOC, Ban tổ chức đã chuẩn bị 80.000 vé cho trận đấu giành huy chương vàng và rất có thể sẽ phải bán bổ sung thêm một lượng vé nhất định.

Các nhân viên an ninh đã phải hết sức vất vả để giữ trật tự tại các địa điểm bán vé cho trận tái ngộ giữa đội chủ nhà Indonesia và đội láng giềng Malaysia. Họ đã gặp nhau ở vòng đấu bảng và Malaysia đã thắng Indonesia 1-0. INASOC cũng đã quyết định tăng 100% giá vé các loại, từ mức thấp nhất là 50.000 rupia và cao nhất là 1 triệu rupia.

Trong khi đó quan chức cấp cao của Cảnh sát Jakarta, ông Maryoto Agung Budi đã kêu gọi tất cả khán giả và cổ động viên Indonesia ủng hộ đội nhà và Ban tổ chức bằng cách chấp hành nghiêm mọi quy định, chẳng hạn như không mang nước đóng chai, cán cờ, hay pháo hoa vào sân...

Để đảm bảo tránh xảy ra những điều đáng tiếc giữa cổ động viên của hai đội, ban tổ chức sẽ dành khu vực riêng cho các cổ đông viên Malaysia, và số khán giả này sẽ được cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng khi vào sân và luôn giám sát trong quá trình diễn ra trận đấu.

Liên quan đến trận chung kết đầy duyên nợ giữa U23 Indonesia và Malaysia, tiền đạo Titus Bonai, người đã ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-0 trong trận bán kết gặp U23 Việt Nam, nói rằng đây là cơ hội để U23 Indonesia "trả đủ lại" cho Malaysia, và mặc dù khá mệt sau trận đấu với U23 Việt Nam, song anh sẽ cố gắng thi đấu hết sức để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, Bonai cũng thừa nhận Malaysia không phải là một đối thủ dễ vượt qua, bởi họ “rất quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch,” phong thái thi đấu chắc chắn, có kỷ luật, kỹ thuật, thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong phản công cũng như rất giỏi “chớp thời cơ.”

Tại vòng bảng của kỳ SEA Games này, Malaysia đã hạ Indonesia 1-0. Còn ở SEA Games 25, Indonesia đã hạ Malaysia 5-1 trong vòng bảng, song thua ngược trong trận chung kết, để rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn đối thủ nhận huy chương vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục