Rầm rộ sân khấu hài

Sân khấu hài Thủ đô rầm rộ ra quân đón Tết

Sân khấu hài Thủ đô đã khai xuân sớm với “Thần tài mở cửa” - quy tụ nhiều danh hài nổi tiếng như Văn Hiệp, Hiệp “Gà”, Minh Vượng.
Không có gì bất ngờ khi Xuân đến, cũng là lúc sân khấu chuyển hướng sang hài. Tiếng cười đầu năm để lấy hên, để mang tới niềm vui cho khán giả trong những ngày Tết đã trở thành một “tục lệ” của làng hài Việt Nam và Xuân 2010 cũng không phải là ngoại lệ.

Khai màn với “Thần tài mở cửa”

Sân khấu hài Thủ đô đã khai xuân sớm với chương trình “Thần tài mở cửa”, vừa diễn ra tại Rạp xiếc Trung ương.

Thần tài mở cửa” quy tụ rất nhiều danh hài nổi tiếng miền Bắc như Văn Hiệp, Hiệp “Gà”, Minh Vượng, Chiến Thắng, Hán Văn Tình, Trà My, Hà “Điêu”, Thanh Vân với nhiều tiểu phẩm hài hóm hỉnh, đem lại tiếng cười sâu sắc cho khán giả...

Những gương mặt quen thuộc như nghệ sỹ Văn Hiệp, Trà My và Hán Văn Tình (Chu Văn Quềnh) đem đến tiểu phẩm “Yêu nhầm rồi con”; Hiệp “Gà”-Hà “Điêu” với tiểu phẩm “Của thiên trả địa”; Chiến Thắng với tấu hài “Cưới vợ ba miền”...

Hai nữ nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng và Thanh Vân cùng nhau “khuấy đảo” sân khấu với tiểu phẩm “Hoa hậu Xóm Liều”.

Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều năm, ca sỹ "mưa bụi" đình đám một thời - Đình Văn, đã tái ngộ khán giả Hà Nội trong hàng loạt ca khúc "mưa bụi" từng gắn với tên tuổi của anh như “Giăng câu”, “Mưa bụi”...

Ngoài ra, chương trình cũng quy tụ nhiều ca sỹ trẻ của hai miền như Ưng Hoàng Phúc, Phan Đình Tùng, Quỳnh Nga, Khánh Phương, Tăng Nhật Tuệ, Hồ Quang 8... với nhiều ca khúc gắn với tên tuổi và “độ nóng” của ca sĩ.

Ồ ạt đĩa hài Tết

Ra quân rầm rộ, Tết Canh Dần 2010 hứa hẹn sẽ “tràn ngập” các chương trình hài của các nghệ sỹ Bắc Nam.

Nếu như thị trường miền Nam, các sản phẩm hài của các hãng sản xuất thiên về tấu hài, ca nhạc hài... thì “gu” miền Bắc lại thường thích những tiểu phẩm, hoặc các bộ phim hài. Thăng Long Audio và Hồ Gươm vốn được coi là “anh cả, anh hai” trong lĩnh vực sản xuất đĩa hài.

Năm nay, họ cũng vẫn là 2 đơn vị “mạnh tay” nhất trong việc bỏ tiền ra sản xuất những chương trình hài Xuân hứa hẹn sẽ đem đến khán giả những tiếng cười sảng khoái đầu năm mới.

Những sản phẩm hài đầu năm của Thăng Long Audio, đặc biệt là phim hài “Cả Ngố” năm nay là đất tung hoành của hai danh hài Tự Long và Xuân Bắc. Sự tung hoành của hai danh hài này được thể hiện ở mọi chỗ mọi nơi khiến kịch bản gốc liên tục phải thay đổi cho phù hợp.

Nghệ sỹ hài Xuân Bắc tâm sự rằng, anh rất thích cách làm việc của đạo diễn Đông Hồng (Giám đốc Thăng Long Audio) bởi sự sáng tạo và đam mê công việc của anh.

Xuân Bắc kể rằng trong những ngày quay phim “Cả Ngố”, đạo diễn Đông Hồng đang bị “chệch đĩa đệm” nhưng anh không bỏ một ngày quay nào.

Dù không đứng được, anh vẫn cố gắng theo hết các cảnh quay, chỉ ngồi trước màn hình monitơ và chỉ đạo diễn xuất bằng loa phóng thanh.

Xuân Bắc cũng kể một câu chuyện vui rằng, vì lần đầu đóng phim hài nên Khuê diễn mấy lần không đạt, đến khi Xuân Bắc bảo với Ngọc Khuê rằng: "Anh Đông Hồng chọn em là vì em có tố chất giống với nhân vật trong phim, nên em không cần “diễn” mà chỉ cần thể hiện đúng là Ngọc Khuê thì sẽ ổn".

Nghe vậy, Ngọc Khuê diễn mà như không diễn, nhuyễn và tình tứ vô cùng, đến nỗi đạo diễn Đông Hồng sướng quá nhảy lên, quên cả việc đang bị chệch đĩa đệm nên ngã lăn quay xuống đất, báo hại cả đoàn phim phải xúm vào đỡ anh dậy.

Nghệ sỹ hài Tự Long cũng kể những câu chuyện vui khi quay phim “Cả Ngố”. Có trường đoạn, nhân vật của anh đóng bị “tụt quần” khi được một chị sồn sồn hôn trộm vào má.

Tự Long bảo, quần thì bằng vải gụ, lại mới may nên rất cứng, do vậy, khi đồng nghiệp hôn vào má, Tự Long đã thót bụng lại cho quần nó tụt, nhưng không được.

Anh bèn nghĩ ra là buộc một hòn gạch vào ống quần, nhưng vẫn không ăn thua. Thế rồi Xuân Bắc phải nghĩ ra cách luồn một sợi dây sắt nhỏ xíu dọc theo ống quần rồi móc vào ngón chân, để khi cô gái hôn, Tự Long chỉ cần ấn mạnh ngón chân xuống là quần tự tụt, bên cạnh việc “nới lỏng” dây chun quần, khiến Tự Long vừa diễn vừa lo chiếc quần bị tụt bất thình lình!

Cười cái sự đời” Vol.4 gồm hai tiểu phẩm và hai video clip ca nhạc của Nguyễn Công Vượng (tức Vượng râu) thực hiện cũng là một món giải trí thú vị cho những ngày xuân.

Tiểu phẩm có tên “Cô Đôi dựng chuyện” lại tố cáo những kẻ giả danh, buôn thần bán thánh. Câu chuyện góp một tiếng cười vui về sự nhẹ dạ, cả tin của một số người, nhất là những bà con vùng quê chân chất, thật thà.

Đặc biệt trong chương trình này, khán giả không chỉ được xem Vượng râu, Quốc Anh diễn hài mà còn được thưởng thức giọng ca ấm áp, ngọt ngào của họ qua hai bài hát “Câu chuyện đầu năm” của Hoài An và “Đám cưới trên đường quê” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Điều đáng nói là cả hai tiểu phẩm và 2 bài hát trong đĩa hài đều là những hình ảnh gần gũi thân thương của làng quê Việt Nam, bình dị, trong trẻo, pha vào đó là những nụ cười duyên hóm hỉnh của chất hề chèo./.

Anh Minh (Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục