Sẵn sàng đổi cái “quý giá nhất” để lấy iPhone 4

Cô gái người Trung Quốc Vivian đã nhắn trên mạng rằng cô muốn dùng cái “quý giá nhất” của mình báo đáp ai tặng cô chiếc iPhone 4.
Một cô gái tự giới thiệu là Vivian năm nay 20 tuổi, ở khu Tịnh An, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa để lại lời nhắn trên trang tin nhắn của mạng Sina rằng cô muốn dùng cái “quý giá nhất” của mình để báo đáp ai tặng cho cô một chiếc iPhone 4.

Theo Vivian, do gia cảnh khó khăn, bố mẹ cô đã phải nhịn ăn nhịn mặc mua cho cô chiếc một chiếc iPod và một chiếc máy tính xách tay Macbook theo dạng trả góp. Vivian không muốn bố mẹ phải khổ vì mình nữa nên quyết định dùng cái “quý giá nhất” của mình để đổi lấy một chiếc iPhone 4.

Khi được hỏi cái “quý giá nhất” nhất đó là gì, Vivian cho biết cô sẽ công bố sau khi cuộc trao đổi thành công và hỏi ngược lại: “Lẽ nào đối với đàn ông, cái “quý giá nhất” của phụ nữ chỉ là trinh tiết?"

Lời nhắn của Vivian vừa đưa lên mạng một ngày đã nhận được hơn 8.000 thư trả lời, gây ra một cơn chấn động lớn trên trang web Sina.

Có cư dân mạng cho rằng đây chỉ là một chiêu “làm hàng” của Vivian. Người khác thì bảo cái “quý giá nhất” của Vivian hóa ra chỉ tương đương với 6.000 NDT (giá một chiếc iPhone 4 giao bán ở Trung Quốc), nên Vivian cũng thật “rẻ mạt."

Vivian giờ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước sức “tấn công” mạnh mẽ của cư dân mạng. Tuy nhiên, vì chiếc iPhone 4, cô vẫn kiên quyết thực hiện lời nhắn, nhưng chỉ sợ mình không thể phán đoán được đâu là người có thành ý và ai là kẻ lừa gạt./.

Hà Ngọc/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục