Ngày càng gay cấn

"Sáng bừng sức sống": Cuộc thi ngày càng gay cấn

"Sáng bừng sức sống" đã qua 8 tuần, 15 cô gái chỉ còn có 10 em trụ lại, từ tuần 7/8 không còn đặc cách nào nên cuộc thi càng gay cấn.
Chương trình "Sáng bừng sức sống" đã  trôi qua 8 tuần, 15 cô gái chỉ còn có 10 em trụ lại. "Ngôi nhà của những ước mơ" cũng vắng đi trông thấy. Nhưng khác với tuần trước, từ tuần 7/8 không còn đặc cách nào nên cuộc thi càng gay cấn.
 
Mở đầu đêm thứ 9, MC Thanh Điền cho rằng anh thấy nhẹ nhõm vì không phải công bố thí sinh bị loại, đồng thời cũng chứng kiến sự nỗ lực tuyệt vời của thí sinh. MC đã "hù dọa" rồi "bỗng dưng trao quà" là 3 chiếc laptop cho nhóm chiến thắng của tuần trước.
 
Trong tập 9 – Sáng Bừng Sức Sống, 10 thí sinh được chia thành hai nhóm theo 2 phong cách Ballad & Dance, mỗi nhóm lên ý tưởng, cùng làm việc với đạo diễn để thực hiện video clip 2 ca khúc mới  của nhạc sỹ Dương Khắc Linh.

Ban Giám Khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên 2 phần thi: thứ nhất là video clip đã được thực hiện, và thứ hai là phần trình bày ca khúc trực tiếp trên sân khấu. Nhóm Bản Sắc (Thu Trang, Phương Linh, Linh Chi, Mai Phương, Thu Phương) trình bày ca khúc Hương Sen theo phong cách ballad, và nhóm Yêu Đời (Thanh Trúc, Thanh Hằng, Hải Lê, Hồng Nhung, Hải Yến) lại trình bày ca khúc Hạnh Phúc Trong Em theo phong cách dance. Thử thách lần này là quay clip chung một bài hát theo nhóm. Các nhóm đã tạo ra một ấn tượng mới vì có ngoại cảnh.

Bên cạnh đó có kỹ thuật quay "yểm trợ" đắc lực. Đặc biệt là phần thu âm rất "chuyên nghiệp." Các cô gái còn tạo hình trong không gian mở nhiều thay đổi  và sự bay bổng của ý tưởng chứ không chỉ bó hẹp trên một sân khấu.

Nhóm Bản sắc từ mái nhà ra phố vui

Nhóm Bản sắc với ca khúc "Hương sen" có ca từ khá mộng mơ: "Giữa phố đông em nhẹ bước yêu kiều/ Có phải em bao ngày tôi vẫn đợi....” Các cô hát chia từng người từ ngồi trên... mái nhà phiêu du đến bên phím đàn piano sang trọng. Cso cô tung tăng bước trên phố. Rồi tất cả cùng bên nhau như những cánh sen hồng dưới nắng rạng ngời...

Giám khảo Hồng Nhung nhận xét: "Nhìn các em đã thấy tuổi đôi mươi." Nhưng ca sĩ Hồng Nhung tiếc rằng giá như các cô gái trẻ của chúng ta cũng có thấy sức trẻ và sự yêu kiều trong tiếng ca. Cô "Bống" dù rất khéo động viên vẫn gửi một lời chê nhóm Bản sắc này chưa kể thành công câu chuyện cần có mở có tiếp và kết. Thế nên so với lúc đầu thì lúc sau hơi bị... "xìu."

Giám khảo Y Thanh khen bước chân trong tà váy sen hồng là có hồn trong bước đi. Nhưng anh cũng lưu ý Linh Chi "Cần có sự thoải mái bên cạnh sự mạnh mẽ." Phải chăng cô đã hơi cứng kiểu con trai khi ngồi trên mái nhà chứ không gây ấn tượng kiểu con gái cá tính.

Giám khảo Anh Tuấn cùng nhận xét một gương mặt muốn biểu cảm cho bài ca dịu dàng mê đắm nhưng lệch biểu hiện rằng: "Cần dạt dào tình cảm, không cần đau thương." Chứng tỏ nhóm này thể hiện chưa tốt.

Nhóm Yêu đời cần thêm... ngây thơ!

Có vẻ thuyết  phục hơn nhóm Bản sắc và quả là rõ chất yêu đời trong thông điệm nhắn nhủ phần điệp khúc: “Và hạnh phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi!”  của nhóm Yêu đời. Ca khúc "Hạnh phúc trong em" có Hải Lê là thí sinh được đánh giá cao nhất trong phần thi của nhóm.

Giám khảo Y Thanh khen sự chuyển đổi không gian từ phòng ngủ, phòng tập, hồ bơi khá hiệu quả gửi gắm. Cũng theo biên đạo múa Y Thanh: "Về phong cách đã làm được tốt trong clip. Phần trình diễn tốt."

Giám khảo Hồng Nhung có nhận định: "Không hề dễ dù thông điệp giản đơn." Tuy nhiên cô nhắn nhủ một ca sĩ khi hát ca khúc yêu đời ngây thơ trong trẻo thì không nên có thái độ hơi "sành sỏi" khi hát vì như thế sẽ làm hạn chế.

Vẫn với cách nhận xét của một nữ sinh giỏi văn của Hà Nội, Hồng Nhung khen một giọng nữ trong nhóm này là giọng hát giản dị, trong sáng. Bắt vào bài hát như thắp đèn, sáng lên cả ca khúc.

Mắc vòng nguy hiểm, nói lời "cứng cỏi!"


Kết thúc chương trình, các giám khảo "đành phải nói thật" rằng họ "Không thể chọn cả nhóm nào tốt nhất để có thẻ an toàn tập thể. Vì thế mà từ hai nhóm đã có ba cái tên được xướng lên và chấp nhận vào vòng nguy hiểm. Xem ra không thể vui, nhưng đã vào đến vòng này rồi thì ai cũng bớt áp lực và "không ân hận" vì mình cũng đã cố gắng nhiều.

Thu Phương, Phương Linh, Thanh Trúc đã lọt vào nhóm nguy hiểm của tuần. Đây là lần thứ 2 Phương Linh rơi vào nhóm nguy hiểm, Thu Phương rơi vào nhóm nguy hiểm lần thứ 4 và Thanh Trúc là lần thứ 5.

Thu Phương tâm sự: "Em không khóc nữa." (mặc dù mắt cô dân dấn nước). Cô thật thà bộc bạch "Lần này em còn vui vì không bị Ban giám khảo  chê hát phô.”

Phương Linh bộc bạch: “Cách truyền đạt của em chưa tốt lắm. Em sẽ cố gắng. Nếu khán giả còn muốn nhìn thấy em thì hãy bình chọn cho em!"

Còn thí sinh Thanh Trúc rất bản lĩnh rắn rỏi khi khẳng định: “Phải đi hay ở lại em cũng vẫn theo đuổi đam mê của mình!”

Quả là sự mộc mạc và bản lĩnh cứng cỏi kiểu rất...Sáng bừng sức sống!/.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục