“Sao” Việt làm từ thiện và chuyện “thiện tâm”

Chuyện "sao" Việt làm từ thiện không có gì lạ, tuy nhiên cạnh những "sao" có " thiện tâm" thật sự, thì cũng có  "sao" chỉ để lấy tiếng.
“Những công việc từ thiện Thúy chọn đều hướng đến sự lâu dài chứ không đơn thuần trong một khoảng thời gian nhất định, nếu như thế chẳng khác nào mình làm để đối phó dư luận” - Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.

Rộn ràng làm từ thiện

40.000 USD là số tiền mà Mr. Đàm (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) thu được từ việc bán đấu giá chiếc túi xách hàng hiệu của mình trong bữa tiệc mừng sinh nhật của anh vào tối 1/10. Toàn bộ số tiền này anh dành để ủng hộ cho đồng bào miền Trung vừa bị ảnh hưởng từ cơn bão số 9 trong những ngày vừa qua.

Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2009 cũng vừa phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. Trong một tháng (từ ngày 1/10 đến 30/10), ban tổ chức sẽ cùng người đoạt giải Nhất và các thí sinh tuổi teen kêu gọi mọi người ủng hộ chương trình bằng cách nhắn tin...

Nữ hoàng nhan sắc quốc tế Vũ Hoàng Điệp vừa có chuyến thăm Trung tâm bảo trợ dạy nghề cho người tàn tật 215 Võ Thị Sáu (Thành phố Hồ Chí Minh) vào sáng 30/9. Cô cùng với bạn trai đã trao 20 chiếc xe lăn cho trẻ em khuyết tật kém may mắn để có thể giúp đỡ các em thuận tiện hơn trong việc đi lại...

MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Bích Phượng, ca sĩ Tuấn Khanh Dance cũng có chuyến giao lưu và tặng quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại thành phố Biên Hòa trước đó ít hôm.

Siêu mẫu Ngọc Bích cùng những người bạn của mình là nhà thiết kế Việt Hùng, diễn viên Ngọc Thuận, Bảo Sơn, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, người mẫu Quang Tuyến, ca sĩ trẻ Nam Cường, Nguyễn Thanh Phong... đã tổ chức một đêm đón trăng và trao quà cho các em học sinh nghèo tại Hóc Môn vào chiều hôm qua (2/10).

Cùng thời điểm đó, tại một nhà hàng ở Quận 7, siêu mẫu Nathan Lee tổ chức dạ tiệc khiêu vũ Full Moon Dance Party vừa để giới thiệu những bài hát mới trong album sắp phát hành của mình, vừa để cùng những người bạn tổ chức quyên góp cho bệnh nhân trẻ em tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh như một nghĩa cử đẹp vào đêm trước Trung Thu...

Chỉ trong vài ngày, hàng loạt những hoạt động từ thiện đã được những người nổi tiếng tổ chức đã tạo nên cái nhìn đầy thiện cảm với công chúng Việt Nam. Tuy nhiên...

Liệu có thiện tâm?

Trong một chuyến giao lưu khác, ca sĩ trẻ K. rất háo hức để được đi làm từ thiện, trên đường đi, anh nói nhiều về mong muốn được chia sẻ với các em nhỏ gặp khó khăn trong cuộc sống, anh hứa sẽ cố gắng tích cực đi làm từ thiện...

Tuy nhiên, người viết bài cảm thấy rất ngạc nhiên khi anh chỉ đi người không, không mang theo bất cứ cái gì. Hóa ra anh chỉ tới để trao những món quà mà doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị sẵn. “Món quà” mà do chính anh mang tới là những ca khúc người lớn hoàn toàn không phù hợp với các em nhỏ. Nhưng chao ôi, ngay cả quà cũng là đồ giả. Anh say sưa hát nhép... và nhép lộ liễu. Khi được hỏi, anh cười xòa: “Các em chẳng biết gì đâu”.

Cũng chương trình đó, nghệ sĩ P. đã tỏ ra vô cùng vô duyên và ngớ ngẩn khi hỏi các em thiếu nhi đến từ cô nhi viện “Trên cuộc đời này, các em yêu ai nhất. Cha hay là mẹ? Các em phải yêu quý cha mẹ của mình vì họ là những người đã chăm sóc và nuôi nấng các em lớn lên mỗi ngày”. Một câu hỏi có thể nói là vô tâm đã làm tổn thương tới những tâm hồn trẻ thơ đang thiếu thốn tình cảm cha mẹ...

Một câu chuyện khác, buổi tối hôm trước, cô người mẫu T. khoe: “Sáng mai bọn em sẽ đi làm từ thiện, có siêu mẫu X., người mẫu T.,... đi đông lắm”. Ấy vậy mà tới giờ hẹn sáng hôm sau, những cái tên “sẽ tham gia” được khoe hôm trước đều không hề có mặt. Người mẫu T. lôi điện thoại ra gọi thì hoặc không nghe máy hoặc “Bạn gái anh bất ngờ ốm, nên anh không đi được”. “Đêm qua anh chơi game cả đêm nên buồn ngủ quá, hẹn hôm khác nhé...”.

Người viết bài đã có dịp chứng kiến khá nhiều hoạt động, những chuyến đi làm từ thiện của nhiều ngôi sao và chợt nhận ra rằng, có rất nhiều sao đi làm từ thiện chỉ để lấy tiếng. Trong một buổi giao lưu với trẻ em khuyết tật tại một khách sạn sang trọng, ca sĩ H. là người tới đầu tiên. Anh tươi cười chào các em nhỏ trong ít phút rồi trở về vị trí khách mời và lôi điện thoại ra chơi game...

Sau đó, người mẫu A. xuất hiện, cô nhanh nhẹn, ân cần tới hỏi thăm từng người, đùa vui với em nhỏ, cùng các em hát múa trong khi đợi ban tổ chức chuẩn bị các phần quà... Thấy A. như vậy nhưng ca sĩ H. chỉ thỉnh thoảng ngó qua, cười cười trước ống kính phóng viên và sau đó lại tiếp tục... hì hục bấm điện thoại. Không ít phóng viên có mặt tại buổi từ thiện hôm đó chỉ biết lắc đầu khó hiểu trước sự thể này...

Vĩ thanh

Xin trích lời tâm sự của Hoa hậu Mai Phương Thúy để khép lại bài viết: “Những công việc từ thiện Thúy chọn đều hướng đến sự lâu dài chứ không đơn thuần trong một khoảng thời gian nhất định, nếu như thế chẳng khác nào mình làm để đối phó dư luận. Thúy nghĩ mình làm gì đi nữa thì cũng cần có một tấm lòng và phải làm hết sức mình. Thúy vẫn cố gắng duy trì một cách tốt nhất việc học của mình ở trường cũng như thực hiện được nhiều điều, làm nhiều việc trên con đường hoạt động xã hội từ thiện mà Thúy lựa chọn”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục