Sắp đặt “Hợp thể”: Xem tiếng thét nội tâm của Quỷ

Triển lãm trưng bày 35 cặp lợn được lột da, nhồi căng và gắn vào nhau, khai mạc 28/6 tới tại Trung tâm văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền, HN.
Triển lãm của tác giả Trần Đức Quỷ với một tác phẩm sắp đặt duy nhất với 35 cặp lợn được lột da, nhồi căng, gắn hai con một, không có đầu, chỉ thất thân tròn trắng, mông mũm mĩm và những cái đuôi quăn tít...

Đây là lần thứ ba Trần Đức Quỷ tham gia triển lãm ở Trung tâm văn hóa Pháp và lần thứ hai triển lãm sắp đặt, sau thành công của “Chân dung cuộc sống” với hình ảnh gần 500 con vịt chỉ duy nhất con đầu đàn có đầu phản ánh một khía cạnh của xã hội, con người: hoang mang, lạc lối, không có bản sắc và luôn đi theo số đông. Những tác phẩm được giới thiệu trong nhiều năm qua của anh luôn mang đậm hơi hướng của nghệ thuật trào phúng.

Về tác phẩm lần này, anh cho biết: “ Xuất phát từ câu hỏi của bản thân, tại sao người ta không thể biến chiến tranh thành tình yêu, anh muốn thể hiện tình yêu ở cao trào chứ không phải là sự đối đầu." Tác phẩm độc đáo mang tên "Những cái đuôi" này được Trần Đức Quỷ lý giải thêm “Cái đuôi ở đây không đơn thuần chỉ sự cuối cùng mà tôi muốn lột tả cái im lặng bên trong...”

Để chuẩn bị cho triển lãm lần này, nghệ sĩ phải thử nghiệm và tiêu tốn hàng trăm con lợn thật từ đầu năm 2010 mới tìm ra được phương pháp bảo quản tốt nhất.

Triển lãm sắp đặt Hợp thể khai mạc lúc 18 giờ ngày 28/6 và kéo dài tới hết ngày 23/7 tại Trung tâm văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền, Hà Nội./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục