Nạn nhân sập nhà đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn

Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn

Nạn nhân đầu tiên trên xe cứu thương tên Huyền, bị thương nhẹ ở chân. Do quá hoảng loạn nên thời điểm này chị không nói được gì.

Theo tường thuật của phóng viên từ hiện trường vụ sập tòa nhà kiến trúc Pháp tại số 107 Trần Hưng Đạo, đến 15 giờ ngày 22/9, nạn nhân đầu tiên đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. 

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân đầu tiên được đưa lên xe cứu thương tên Huyền, bị thương nhẹ ở chân. Do quá hoảng loạn nên thời điểm này chị ko nói được gì.

Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 1(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một nạn nhân trung niên tiếp theo mới được đưa ra đang trong tình trạng hoảng loạn, ngất xỉu. Được biết nạn nhân bị câm không nói được.

Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 2(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 3(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 4(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 5(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 6(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sâp nhà cổ: Nạn nhân đầu tiên được cứu trong tình trạng hoảng loạn ảnh 7(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục