Sau Alonso đá bóng, tới lượt Alonso F1 tỏa sáng

Một ngày sau khi Xabi Alonso tỏa sáng ở EURO 2012, tới lượt Fernando Alonso về nhất ở chặng đua xe Công thức 1 tại Valencia.
Sau Alonso đá bóng, tới lượt Alonso F1 tỏa sáng ảnh 1
Fernando Alonso là tay đua đầu tiên 2 lần thắng chặng tại mùa giải F1 năm nay (Nguồn: Getty Images)
Chỉ một ngày sau khi Xabi Alonso tỏa sáng bằng một cú đúp trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, giúp các nhà đương kim vô địch vượt qua Pháp 2-0 ở tứ kết EURO 2012, tới lượt một nhà thể thao người Tây Ban Nha khác mang họ Alonso tỏa sáng. [Người hùng Tây Ban Nha lo đối đầu với Ronaldo] Trên đường đua Valencia, Fernando Alonso đã trở thành tay đua Công thức 1 đầu tiên lần thứ hai bước lên bục chiến thắng ở mùa giải năm nay khi về nhất tại European Grand Prix. "Tôi tự hào là người Tây Ban Nha" - tay lái của đội Ferrari vừa phất lá quốc kỳ đỏ-vàng vừa phát biểu khi đứng trên bục podium cùng với Kimi Raikkonen của Lotus và lão tướng Michael Schumacher của Mercedes. Chiến thắng này giúp Alonso vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với 111 điểm, xếp trên Mark Webber (91) và Lewis Hamilton (88). Bên cạnh chiến thắng của Alonso, vòng đua bên bờ Địa Trung Hải còn gây chú ý với sự kiện Lewis Hamilton bị bật bãi sau pha va chạm ở vòng cuối cùng với Pastor Maldonado của đội Williams. Pha va chạm giữa hai tay đua có nhiều duyên nợ này (từng va chạm xe ở mùa trước) đã tạo điều kiện để tay đua 43 tuổi từng 7 lần vô địch Schumacher trở thành người lớn tuổi nhất có mặt trên bục podium kể từ sau Jack Brabham năm 1970, khi đã 44 tuổi. Đây là lần đầu tiên lão tướng người Đức có mặt trên bục podium kể từ khi trở lại với đường đua F1 trên chiếc xe của đội Mercedes năm 2010. Trong khi đó, người đồng hương với Schumacher là nhà đương kim vô địch Robert Vettel - biệt danh "Baby Schumi" - đã bỏ buộc ở vòng thứ 35 cho dù đã liên tục dẫn đầu đoàn đua từ khi xuất phát ở vị trí đầu tiên (pole) do động cơ bị trục trặc./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục