Schweinsteiger để bóng chạm tay: Không có thuyết âm mưu nào

Một vài chuyên gia cố gắng bảo vệ Bastian Schweinsteiger sau tình huống trọng tài Nicola Rizzoli (người Italy) thổi phạt đền nhưng điều đó chỉ thêm phần lố bịch bởi sự ấu trĩ đến từ cầu thủ này.
Schweinsteiger để bóng chạm tay: Không có thuyết âm mưu nào ảnh 1Tình huống để bóng chạm tay của Bastian Schweinsteiger trong trận đấu với đội tuyển Pháp. (Nguồn: AFP)

Một vài chuyên gia cố gắng bảo vệ Bastian Schweinsteiger sau tình huống trọng tài Nicola Rizzoli (người Italy) thổi phạt đền nhưng điều đó chỉ thêm phần lố bịch bởi sự ấu trĩ đến từ cầu thủ mang áo số 7.

Trước trận Bán kết, đã có những nghi ngại về vấn đề thể lực của Schweinsteiger. Còn sau trận Bán kết, những dấu hỏi đó sẽ được chuyển sang sự thông minh của anh bởi tình huống chơi bóng bằng tay đã đánh đổi bằng tấm vé tham dự trận Chung kết cho đội tuyển Đức.

Huấn luyện viên Joachim Loew đã bày tỏ trước giờ bóng lăn rằng: “Cậu ấy (Schweinsteiger) rất quan trọng với chúng tôi ở một trận đấu như thế này - phần lớn là vì yếu tố kinh nghiệm.”

Trong ngày mà Schweinsteiger trở thành cầu thủ có tổng số trận ra sân nhiều nhất ở Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) và Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) cộng lại cho đội tuyển, anh bỗng nhiên biến thành một cầu thủ bóng đá nghiệp dư.

Tại sao Schweinsteiger lại chọn cách giơ cao tay trong pha nhảy lên tranh chấp bóng bằng đầu với đối phương? Phải chăng đó là xu thế mới tại đội tuyển Đức sau khi Jerome Boateng tạo hình diễn viên múa ballet ở trận gặp Italy ở Tứ kết? Với những ai hiểu rõ luật bóng đá, đó là một quả penalty không còn gì phải bàn cãi. Trọng tài đã cho thấy mình xuất sắc như thế nào.

Khách mời của BBC Alan Shearer là người hiếm hoi đứng về phía Schweinsteiger, ông nói: “Chỉ những người chơi ở những trận đấu đỉnh cao mới có thể hiểu hết trận đấu. Theo tôi, đó là một quả penalty nặng tay, Schweinsteiger đơn thuần chỉ cố gắng bảo vệ mặt cậu ấy.” Có lẽ, Shearer sẽ phải thay đổi quyết định sau khi trở về nhà và xem kỹ lại tình huống.

Bất ngờ hơn, khi làn sóng cho rằng Pháp đã được trọng tài người Italy thiên vị với quyết định trên. Đó là phản ứng mà các đội chủ nhà luôn bị áp đặt năm này qua năm khác. Lố bịch hơn nữa khi còn có ý kiến cho rằng quả 11m chỉ là phần nhỏ trong kế hoạch đảm bảo một suất ở trận Chung kết cho Pháp.

Chẳng có âm mưu hay kế hoạch nào cả, đơn giản là món quà mà Schweinsteiger dành tặng người Pháp vào đúng thời điểm các đồng đội của anh đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và ở rất gần bàn thắng.

Sau vài phút đầu hơi run rẩy trước tinh thần hừng hực của "Les Bleus," Đức bình tĩnh lấy lại thế trận với cơ hội đầu tiên dành cho Thomas Mueller. Hổ thẹn ở chỗ, Schweinsteiger còn đang chơi với vai trò then chốt trong thế trận kiểm soát khu trung tuyến, anh luân chuyển trái bóng đầy thông minh ngay trước mặt hàng thủ 4 người và còn thử tài Hugo Lloris bằng cú sút xa sở trường.

Pha chơi bóng bằng tay đã được Antoine Griezmann chuyển hóa một cách đầy quyết đoán, nó thay đổi hoàn toàn cục diện tại sân Velodrome. Nó tiếp thêm sinh khí cho người Pháp, giúp họ được phép chơi phòng thủ và biến Đức ở thế phải tấn công trong đầy rẫy rủi ro. Những đôi chân bắt đầu mệt mỏi và khó bảo hơn, lỗi lầm dễ xuất hiện hơn. Không có gì bất ngờ khi cầu thủ chơi ấn tượng trong hiệp 1 Joshua Kimmich mất bóng vào chân Paul Pogba và dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Griezmann sau tình huống mắc lỗi hiếm hoi đến từ Manuel Neuer.

Một lần nữa, Đức chỉ còn biết tự trách mình. Đó đã là pha để bóng chạm tay thứ 2 trong 2 trận liên tiếp và đều không thể qua mắt trọng tài. Lần này, hậu quả mà sự ngu ngốc của Schweinsteiger tạo ra là nghiêm trọng hơn nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục