Scolari đang làm "cách mạng lùi" với Brazil ở World Cup?

Chẳng ai có thể định nghĩa nổi đội bóng mặc áo vàng xanh ở Belo Horizonte đêm qua, không ngôi sao, không trung phong, không cả một phương án dự phòng.
Scolari đang làm "cách mạng lùi" với Brazil ở World Cup? ảnh 1Cả Fred lẫn Jo đều không xứng đáng khoác áo đội tuyển Brazil (Nguồn: AP)

Không một cổ động viên Brazil nào có thể tiêu hóa nổi những gì mà Selecao của Scolari đã thể hiện trong trận đấu với Chile tại vòng 1/8 của World Cup 2014. Bởi đơn giản đó có thể là một Brazil kém nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup!

Bóng đá bị toàn cầu hóa đến giờ không còn là một khái niệm gì quá là lạ lẫm nữa, Italy đá tấn công, Hà Lan đá phòng ngự phản công, Đức đá tấn công, Brazil chơi thực dụng, đó đều đi ngược lại với những giá trị truyền thống mà họ đã xây dựng nên trong suốt chiều dài lịch sử các kỳ World Cup.

Nếu Đức, Italy hay Hà Lan đều đã có những thành quả nhất định trong những cuộc cách mạng của mình (mặc dù cũng có trường hợp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn) thì thật khó để hiểu Brazil đang làm gì với những “cuộc cách mạng” của Luis Felipe Scolari.

Người ta đã lo lắng về việc Brazil thi đấu chưa thuyết phục tại vòng bảng là do Scolari và các học trò… giấu bài để sử dụng tại vòng knock-out, và tất cả đều nghĩ rằng tiềm năng của Brazil là không thể đo đếm dược. Thế nhưng có vẻ như sau trận đấu knock-out đầu tiên với Chile vào ngày hôm qua, tất cả đã… lo hão, Brazil thực chất chẳng có gì đáng để phải e ngại cả.

Selecao có một hàng tấn công mờ nhạt đến mức trong hiệp 1, không ít hơn 3 lần các cầu thủ phòng ngự Chile để mất bóng ở phần sân nhà nhưng những Neymar, Fred hay Hulk đều bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ 3 người của “đội khách”. Và phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, những Fred hay Jô đều không xứng đáng để khoác áo Selecao, không một Brazil nào có thể chấp nhận hai trung phong kém cỏi như thế đứng trong hàng ngũ của đội tuyển.

Tuyến giữa của Brazil thậm chí còn tệ hơn, liên hệ giữa Fernandinho và Luiz Gustavo gần như bị gãy nát trước những pha tắc bóng dữ dội của Chile. Việc không có một độ chắc chắn cần thiết ở tuyến giữa đã khiến Brazil phải đưa bóng vượt qua khu trung tuyến bằng những đường chuyền dài thiếu chính xác, Selecao bế tắc trong việc đưa bóng vào vòng cấm và nhận đòn hồi mã thương ở thời điểm mà ít ai nghĩ đội bóng của Scolari có thể thủng lưới nhất.

Người Brazil chỉ có thể chiến thắng nhờ hàng thủ mà cụ thể là thủ môn Julio Cesar.

Chẳng ai có thể định nghĩa nổi đội bóng mặc áo vàng xanh ở Belo Horizonte đêm qua, không ngôi sao, không trung phong, không cả một phương án dự phòng. Đây là một Brazil mà người ta nghĩ sẽ mang về cúp vàng lần thứ 6 ư? Xét về nhiều mặt, Brazil 2014 của Scolari còn chẳng hay bằng Brazil 2010 của Carlos Dunga chứ đừng nói đến đội hình nhiệm kỳ đầu của Big Phil cách đây 12 năm.

Tại Italy 90, giải đấu gần nhất mà Brazil được gán cho hai chữ “nhạt nhẽo” thì những Careca, Alemao cũng đã ép cho Argentina của Maradona gần như bẹp gí tại vòng 2 trước khi Maradona tung đường chuyền thiên tài để Caniggia ghi bàn từ một pha phản công gần như là duy nhất. Brazil 2014 liệu có đủ khả năng để làm những chuyện như thế thôi chứ chưa nói đến cúp vàng vội? E rằng khó.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục