SEA Games 29: Những cảm xúc vỡ òa của người trong cuộc

Đã lần thứ 3 cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch SEA Games, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn bị choáng ngợp bởi chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu tối qua.
SEA Games 29: Những cảm xúc vỡ òa của người trong cuộc ảnh 1Các nữ cầu thủ Việt Nam vui mừng với tấm huy chương Vàng giành được tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đã lần thứ 3 cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch SEA Games, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn bị choáng ngợp bởi chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu tối qua.

Ông cho biết: "Thực sự tôi như bùng nổ cảm xúc khi đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng thứ 5... Nói thật là đến bàn thứ 5 tôi bắt đầu cảm thấy có chức vô địch trong tầm tay."

Vị chiến lược gia tiết lộ bản thân ông cảm nhận rằng "rất có duyên với Malaysia, từ bóng đá nam, với U22 vô địch Cúp Merdeka Cup rồi tới bóng đá nữ với ba Huy chương Vàng SEA Games. Malaysia rất có duyên với bóng đá nữ Việt Nam cũng như rất có duyên với cá nhân tôi."

Nhận xét về các cầu thủ, ông cho rằng tấm Huy chương Vàng SEA Games 29 chính là lời chia tay đẹp nhất dành cho Kiều Trinh, là món quà cho sự đóng góp không mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội và đã có nhiều năm thi đấu tại đấu trường Đông Nam Á. Trong khi đó, Huỳnh Như được ông nhận xét là "rất có tiềm năng nhưng cô ấy cần rèn luyện thêm nhiều nữa về kinh nghiệm thi đấu."

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng khẳng định ông sẽ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ.

[Giành ​HCV, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 4 tỷ đồng]

Về phần mình, thủ môn Kiều Trinh - cầu thủ kỳ cựu nhất đội tuyển nữ Việt Nam và có tới ba lần giành Huy chương Vàng SEA Games - cũng cho biết cô rất vui vì đã cùng với cả đội giành được Huy chương Vàng, song đồng thời cũng có một chút buồn vì đây là kỳ SEA Games cuối cùng của mình.

Kiều Trinh cho biết trước trận đấu tối qua, cô và đồng đội cũng cảm thấy bị sức ép khi phải thắng năm bàn cách biệt mới có Huy chương Vàng. Cầu thủ này chia sẻ: "Chúng tôi cũng cảm thấy một chút áp lực, vì đối thủ là đội chủ nhà, mà họ cũng có phương án để đối phó với đội tuyển Việt Nam. Vì thế, trước trận tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không dễ dàng để đạt được mục tiêu. Ban huấn luyện đã không tạo ra áp lực gì cho chúng tôi mà để cầu thủ có tư tưởng thoải mái."

Kiều Trinh bật mí sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, cô sẽ theo học các khóa học huấn luyện viên để có thể là người truyền lửa cho các cầu thủ trẻ trong tương lai. Cô đồng thời bày tỏ mong muốn "sau này mọi người quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn, đến sân cổ vũ nhiều hơn nữa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục