Serie A cần sự lật đổ

Serie A cần sự lật đổ sự thống trị nhàm chán

Những người hâm mộ Serie A  khát khao chờ đợi giây phút Inter bị lật đổ khỏi sự thống trị nhàm chán kéo dài 4 năm qua.
Sau Bundesliga, Ligue 1 và Premier League, Serie A mùa giải mới sẽ khai cuộc vào hôm nay 22/8, một cách âm thầm và lặng lẽ.

Đây là mùa giải mà người hâm mộ buộc phải đau đớn thốt lên câu hỏi: Có gì để xem, để chờ đợi?

Khi nhìn về Italy, một chuyên gia bóng đá Anh đã viết rằng, nếu Serie A là một cầu thủ, thì đó là Paul Gascoigne, già nua, bệnh tật, sức khỏe ngày càng xuống cấp, tài chính khủng hoảng, các vấn đề rắc rối hiện lên rất rõ ràng trong khi ánh hào quang nhạt nhòa chìm vào quá khứ xa xôi.

Sự xuống cấp của Serie A không mang tính nhất thời mà kéo dài nhiều năm qua, năm sau trầm trọng hơn năm trước, mà bước ngoặt chính là vụ bê bối Calciopoli vào năm 2006.

Mùa 2007-2008, không đội bóng Serie A nào lọt vào vòng bán kết Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Mùa trước, thậm chí không đại diện nào vượt qua nổi vòng 1/8. Và sau sự ra đi của 2 cá nhân xuất sắc và có ảnh hưởng nhất, Kaka đến Real Madrid và Zlatan Ibrahimovic đến Barca, Serie A giờ bị xem là giải đấu hạng hai châu Âu và chắc chắn sức hút kém xa Premier League và La Liga.

Cuối năm nay, có lẽ không cầu thủ nào của Serie A xuất hiện trong danh sách 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn. Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn phải cứ tiếp diễn. Những người hâm mộ Serie A trung thành đang khát khao chờ đợi một mùa giải có tính cạnh tranh hơn, căng thẳng hơn, chờ đợi giây phút Inter bị lật đổ khỏi sự thống trị nhàm chán kéo dài 4 năm qua.

Mùa trước, Inter bỏ xa 2 đối thủ trực tiếp Milan và Juve khoảng cách lên đến 10 điểm. Mùa hè này, Inter của Mourinho đã có những sự bổ sung đáng kể, với hàng loạt cái tên như Samuel Eto'o, Lucio, Diego Milito và Thiago Motta, nhưng các đối thủ hy vọng khoảng trống to đùng mà chân sút người Thụy Điển Ibrahimovic để lại sẽ không dễ bù đắp.

Dù mất cầu thủ tốt nhất của họ trong 3 năm trở lại đây là Kaka, AC Milan có thể chờ đợi ở sự trưởng thành của Alexandre Pato, sự hồi sinh của Ronaldinho, luồng sinh khí mới Klaas-Jan Huntelaar (đến từ Real Madrid) và đặc biệt là tư duy mới của huấn luyện viên Leonardo, người được kỳ vọng sẽ trở thành "Guardiola của San Siro".

Nhưng về lý thuyết, chính Juve mới là thách thức lớn nhất đối với sự thống trị của Inter. Hai sự bổ sung của họ mùa hè này đều là "hàng chất lượng cao", Diego từ Bremen và Felipe Melo từ Fiorentina.

Serie A từng chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa 3 đại gia Juve, Milan và Inter. Nhưng từ sau vụ bê bối Calciopoli, Inter tận dụng thời cơ để áp đặt sự thống trị trong khi Juve và Milan chỉ đóng vai trò phụ, an phận ở những mục tiêu hạn chế. Giờ là thời điểm thích hợp nhất để Serie A trở lại với thế chân kiềng.
 
 Vòng 1 Serie A
  • Thứ bảy, ngày 22/8, 23 giờ 00: Bologna - Fiorentina.
  • Chủ nhật, ngày 23/8: 1giờ 45: Siena - AC Milan. 23 giờ 00: Inter - Bari.
  • Thứ hai, ngày 24/8, 1 giờ 45: Juventus - Chievo, Lazio - Atalanta, Udinese - Parma, Livorno - Cagliari, Palermo - Napoli, Genoa - Roma, Catania - Sampdoria.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục