SHB Đà Nẵng khởi đầu suôn sẻ tại AFC Cup 2013

SHB Đà Nẵng đã có khởi đầu suôn sẻ ở vòng đấu bảng AFC Cup 2013 khi đánh bại câu lạc bộ Ayeyawady United của Myanmar với tỷ số 2-1.
SHB Đà Nẵng đã có khởi đầu suôn sẻ ở vòng đấu bảng AFC Cup 2013 khi giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước câu lạc bộ Ayeyawady United của Myanmar.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì về đội bạn nên chắc chắn, đây là một bất lợi rất lớn dù SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà. Ngược lại, dù nhiều hay ít nhưng rõ ràng, Ban huấn luyện Ayeyawady cũng đã nắm bắt được một phần lối chơi của chúng tôi; thông qua trận tranh Siêu Cúp vừa qua. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có những phương án cần thiết và sẽ có những sự điều chỉnh phù hợp, tùy thuộc diễn biến trận đấu."

Trong khi đó, nhà cầm quân Marjan Sekulovski bên phía Ayeyawady United cho biết: "Chúng tôi đưa sang đây một số tuyển thủ quốc gia, một số cầu thủ ngoại và dĩ nhiên, những cầu thủ xuất sắc của Ayeyawady. Với thành tích 2 lần đoạt Cúp Quốc gia, chúng tôi được đại diện Myanmar trên đấu trường châu Á. Vì thế, trước SHB Đà Nẵng, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà, nhưng cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng có thể để không đánh mất hình ảnh của bóng đá Myanmar cũng như của câu lạc bộ Ayeyawady United."

Thay huấn luyện viên Jozef Herel từ tháng 5/2012, Marjan Sekulovski đã dẫn dắt đội bóng của mình lần thứ 2 giành Cúp Quốc gia chỉ 7 tháng sau đó. Thế nhưng, so với SHB Đà Nẵng đã từng 5 lần tham gia đấu trường châu lục (1 lần ở AFC Champions League và 4 lần ở AFC Cup) thì đây là lần thứ 2, câu lạc bộ Myanmar được thi đấu tại AFC Cup. Thậm chí, thành tích của họ tại AFC Cup 2012 cũng không tạo được ấn tượng đáng kể chỉ với 2 thắng, 1 hòa, 3 thua và xếp chót bảng H, dưới Kelantan, AREMA và Navibank Sài gòn.

Ngược lại, trong lần tranh tài gần đây nhất tại AFC Cup 2010, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã dẫn dắt các học trò của mình vào đến vòng tứ kết. Ngay ở đấu trường trong nước, Ayeyawady cũng không đạt thành tích cao khi đang tạm xếp thứ 7/12 với kết quả 1 thắng, 3 hòa, 1 thua sau 5 trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Perera và với lợi thế sân nhà, trước sự cổ vũ của trên 10.000 người hâm mộ cùng sự hưng phấn sau khi khởi đầu mùa bóng mới bằng chiến thắng trước Xi măng Xuân Thành Sài Gòn trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2012, những học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sau những phút thăm dò đã quyết định dâng cao đội hình và đã tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương.

[Kết quả trận siêu Cúp có nhiều biểu hiện bất thường]

Tuy nhiên, với sự kèm người khá chặt chẽ và quyết liệt của hàng phòng ngự đối phương, các tay săn bàn của SHB- Đà Nẵng phải chờ đến phút 43 mới có có hội mở tỷ số từ tình huống đá phạt cách khung thành đối phương khoảng 20 mét. Thanh Hưng câu bóng vào giữa để Cosmin bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn A.M. Khant.

Bàn thắng thứ hai của SHB Đà Nẵng được ghi ở phút 55 do công của ngoại binh Merlo khi đánh đầu từ đường lật bóng như đặt của Cosmin. Bàn rút ngắn tỷ số của đội khách do công của N.T. Tun (17 vào thay ở hiệp 2) từ cú đẩy bóng cận thành khi một phần do sơ suất của hàng phòng thủ SHB Đà Nẵng đã lơi lỏng chủ quan.

Với 3 bàn thắng (trong khi trọng tài phải sử dụng đến 4 thẻ vàng chia đều cho 2 đội) trận đấu đã làm mãn nhãn người hâm mộ bởi lối đá tấn công của cả hai đội. Đặc biệt, với trận thắng thứ hai liên tiếp kể từ ngày xuất quân, đội bóng SHB Đà Nẵng đã lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ và cũng là một khởi đầu khá tốt đẹp./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục