SHB Đà Nẵng nát óc nghĩ kịch bản đăng quang

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã có buổi làm việc với đội bóng SHB Đà Nẵng để cùng nhau lên kịch bản lễ đăng quang của đội nhà.
Hôm qua, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với đội bóng để cùng nhau vẽ ra kịch bản lễ đăng quang của đội nhà sao cho Gala ăn mừng 2 cái Cúp vô địch V-League lẫn Cúp Quốc gia không ai chê được.

Có thể diễn giải ý tưởng 2 bên thế này. Phía Đà Nẵng muốn buổi chiều ngày 16/8 tới đây (trận gặp Khatoco Khánh Hòa trên sân Chi Lăng) mới là mốc quan trọng, khi VFF chính thức trao Cúp Vàng mà người dân sông Hàn đã chờ đợi mòn mỏi 17 năm.

Trước và sau trận đấu sẽ phải có các hoạt động nghệ thuật, giải trí vui nổ trời tất cả phải  mang đậm sắc thái địa phương. Làm sao toát được cái ý nghĩa đây là đội bóng của nhân dân Đà Nẵng.

Phía SHB thì thích tất cả dồn vào một lễ Gala dự kiến vào ngày 30/8. Theo kế hoạch, sau khi lấy Cúp vô địch trước Thể Công, sẽ rước cả 2 chiếc Cúp diễu hành lòng vòng Thủ đô. Sau đó, toàn đội vào Lăng Bác báo công, trước khi về trụ sở chính của SHB ở Hà Nội để chia vui cùng cán bộ công nhân viên tại đó. Xong xuôi, mới đưa Cúp vào Đà Nẵng và  muốn làm sao thì làm.

Thực ra, sẽ đơn giản rất nhiều nếu như cả phía SHB và người Đà Nẵng cùng xác định đơn giản rằng: ý nghĩa nhất làm sao để người dân Đà Nẵng vui mừng, cảm thấy thực sự biết ơn lãnh đạo thành phố lẫn SHB, nhờ có các vị mà đội bóng mới lập được kỳ tích như ngày hôm nay. Đấy mới là điều quan trọng, thay vì những toan tính mang tính cá nhân nào đó,  nếu có.

Thực tế, đã có những toan tính kiểu như thế sau khi SHB Đà Nẵng vô địch quá sớm. Thầy trò Huỳnh Đức đã chọn trận đấu vòng 23 trước Mikado Nam Định để chính thức vô địch. Ngày đó bầu Hiển đã không vào Đà Nẵng. Không phải ngẫu nhiên cũng trước trận đấu đó, Hội cổ động viên đòi “lột tên” SHB và chỉ trích ông Hiển đối xử phũ phàng.

Còn nữa, họ có quá tự tin khi nghĩ sẽ hạ gục được Thể Công. Nếu thua thì sao? Lúc ấy thì một mình cái cúp V-League không làm ai vui nổi nếu như vẫn được rước lòng vòng ở Hà Nội. Thậm chí, ai dám đảm bảo lễ đăng quang cuối tuần này sẽ trọn vẹn trước Khatoco Khánh Hòa đang ngùn ngụt ngọn lửa rửa hận lượt đi?

Khatoco Khánh Hòa tinh thần đang rất phấn chấn sau 2 chiến thắng quan trọng, và lãnh đạo đội bóng này cũng hứa sẽ thưởng lớn nếu “phá bĩnh” được cuộc vui ở Chi Lăng.

Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, thì tình cảm người Đà Nẵng cũng sẽ vui một cách tự nhiên thôi./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục