SHB Đà Nẵng ngậm ngùi nhận thất bại trước QNK Quảng Nam

SHB Đà Nẵng ngậm ngùi nhận thất bại 3-4 trước QNK Quảng Nam

Trận đấu trên sân Chi Lăng tuy không xuất sắc về chuyên môn nhưng lại có đến 7 bàn bàn thắng, trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã sử dụng 4 thẻ vàng chia đều cho cả hai đội.

Ở vòng đấu trước, SHB Đà Nẵng để thua Hà Nội T&T 1-2 ngay tại sân Chi Lăng và đánh rơi ngôi đầu bảng. Thất bại này cũng khiến thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức gặp bất lợi; nếu không muốn bị bỏ rơi ở cuộc đua vô địch, đội bóng sông Hàn chỉ còn cách thắng người anh em láng giềng QNK Quảng Nam trong cuộc so tài chiều 13/8 tại Chi Lăng.

Hiện tại, SHB Đà Nẵng (34 điểm) đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn QNK Quảng Nam xếp thứ 6 với 30 điểm.

Trên chặng đường còn lại của mùa giải, có thể khẳng định QNK Quảng Nam là đối thủ lớn nhất của đội chủ sân Chi Lăng. Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đặt quyết tâm cao vào trận đấu này. Tuy nhiên, mục tiêu giành chiến thắng của SHB Đà Nẵng không dễ hoàn thành bởi QNK Quảng Nam đang sở hữu đội hình mạnh và phong độ ổn định.

Hơn nữa, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định gặp ai chứ gặp Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng thì các cầu thủ Quảng Nam thi đấu rất “máu lửa,” đầy quyết tâm...

Cục diện trận đấu đã minh chứng cho nhận định của huấn luyện viên QNK Quảng Nam khi 45 phút hiệp 1 là một cuộc rượt đuổi tỷ số khá ngoạn mục. Claudecir (số 89 QNK Quảng Nam) đã phá toang khung thành Văn Hưng (số 25 SHB Đà Nẵng) bằng cú đánh đầu cận thành ngay phút thứ 4, song chỉ 5 phút sau, Merlo (18 SHB Đà Nẵng) đã trả lời cũng bằng cú đánh đầu cận thành điệu nghệ để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Với bàn gỡ hòa này cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, những học trò của Lê Huỳnh Đức đã vươn lên dẫn trước với những pha lập công của Nguyên Sa (số 14) và Huy Toàn (số 3) ở các phút 18 và 24.

Với tỷ số 2 bàn cách biệt, đội chủ nhà đã đẩy đội khách vào thế rượt đuổi. Tỷ số được rút ngắn ở phút 27 khi Sadio (số 10 QNK Quảng Nam) đã thực hiện thành công cú đẩy bóng cận thành. Tỷ số một bàn cách biệt được giữ cho đến hết hiệp 1.

Điều thiệt thòi cho đội khách chính là phút 29 và 30 huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc buộc phải thay 2 cầu thủ trụ cột là Văn Thuận (số 36) và Ngọc Nguyên (số 39) do chấn thương trong các pha va chạm trên sân.

Bước vào hiệp 2, đội khách QNK Quảng Nam tỏ ra lấn lướt hơn khi triển khai lối đá đẩy cao đội hình, tìm cách san bàn tỷ số. Tuy nhiên, sự phòng ngự chặt của đội chủ nhà đã khiến các chân sút đối phương nản lòng và mãi đến phút 81 trong một pha càn lướt nhanh, hàng công QNK Quảng Nam đã buộc hàng phòng ngự đội chủ nhà phạm lỗi.

Thanh Trung (số 7 QNK Quảng Nam) đã không bỏ lỡ cơ hội chuyển thành bàn thắng từ chấm phạt đền 11m để san bằng tỷ số 3-3. Tưởng chừng như hòa là kết quả chung cuộc trận đấu, nhưng ở phút 95 - phút bù giờ cuối cùng, Đình Thắng (số 22 QNK Quảng Nam) bất ngờ tung cú sút từ xa ghi bàn thắng quyết định cho đội khách, khiến đội chủ nhà ngậm ngùi để người anh em ôm trọn 3 điểm.

Trận đấu trên sân Chi Lăng tuy không xuất sắc về chuyên môn nhưng lại có đến 7 bàn bàn thắng. Trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã sử dụng 4 thẻ vàng chia đều cho cả hai đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục