Siêu đạo chích vô tư uống sữa, nghe nhạc rồi mới tẩu thoát

Đột nhập và cuỗm được hơn 600 triệu đồng của gia chủ, tên trộm ranh mãnh còn vô tư uống sữa và... bật nhạc nghe rồi mới tẩu thoát.
Siêu đạo chích vô tư uống sữa, nghe nhạc rồi mới tẩu thoát ảnh 1Đối tượng Vũ Văn Duy tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 29/10, sau khi nhận được đơn trình báo của một nạn nhân trú tại phường Quảng An về việc bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm tài sản, Cơ quan Công an Quận Tây Hồ đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự - Công an Quận Tây Hồ, Hà Nội đã xác định được đối tượng là Vũ Văn Duy (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Qua những thông tin rà soát, cơ quan công an nắm được đối tượng Duy đang xuất hiện tại Hải Phòng. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Quận Tây Hồ đã phối hợp với Công an Phường Kênh Dương, Hải Phòng vây bắt thành công đối tượng. Thời điểm bị bắt, Duy đang tiêu thụ số tang vật trộm cắp được tại Quảng An, Tây Hồ.

Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận trước đó đã bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29/10, Duy đang lang thang tại phường Quảng An thì phát hiện cửa sổ ngôi nhà số 19 Ngõ Chùa Kim Liên đang mở, có đèn sáng và không có chắn song sắt.

Phát hiện miếng mồi béo bở, Duy phá cửa chống muỗi để đột nhập vào tầng 1 lục tìm tài sản. Tại tầng 1, tên trộm lấy được 1 điện thoại Samsung Galaxy và cầm 6 chùm chìa khoá đang treo tại tủ bếp. Kết thúc “phi vụ”, Duy mở cửa nhà số 19, leo lên chiếc xe máy Liberty của gia chủ dựng ngoài sân và phi thẳng về Hải Phòng ngay trong đêm. Tại đây, Duy tới cửa hàng điện thoại di động 24/24h bán chiếc điện thoại với giá 1.800.000đ. Khi đang tiêu thụ nốt chiếc xe máy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác và mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ một vụ trộm khác do tên đạo chích này gây ra với khối lượng tài sản bị mất cắp lớn.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 23/10, Duy cũng xuất phát từ Hải Phòng tới phường Quảng An, đột nhập vào nhà chị Đ.T.P (sinh năm 1969, trú tại đường Tây Hồ, phường Quảng An). Tại nhà chị P, Duy đã khoắng sạch 1 hộp đựng trang sức (gồm kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (vàng 18K), 1 điện thoại Iphone 6... tổng trị giá tàn sản mà đối tượng lấy cắp lên tới 635.700.000 đồng. 

Không dừng lại ở đó, thấy chủ nhà không phát hiện, Duy khép cửa lại và đi xuống phòng khách tiếp tục lục lọi tìm tài sản. Sau khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện 4 hộp sữa trên bàn. Tên đạo chích ranh ma thản nhiên lấy sữa uống, thậm chí còn tiến tới dàn âm thanh... bật nhạc nghe rồi mới tẩu thoát.

Có trong tay số tài sản lớn, Duy trốn về Lạch Tray, Hải Phòng tiêu thụ, chơi bời trác táng.

Theo tài liệu do cơ quan công an cung cấp, đối tượng Duy đã từng phải vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp khi tuổi vị thành niên. Năm 2006, Duy thụ án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản người nước ngoài, trong thời gian thụ án, Duy trốn trại và lĩnh án thêm một năm tù. Và ngày 16/9 vừa qua, Duy được ra tù. Ngựa quen đường cũ, sau hơn một tháng tự do, Duy đã thực hiện liên tiếp 2 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 700 triệu đồng.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Tây Hồ, Hà Nội đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Duy (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục