"Siêu kình ngư" Michael Phelps vẫn là số một

Với 5 huy chương vàng và 3 kỷ lục thế giới mới tại giải vô địch bơi thế giới, Michael Phelps đã khẳng định vai trò số một trên đường đua xanh.
Sau 2 tuần thi đấu, giải vô địch các môn thể thao dưới nước ở Italy đã kết thúc với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về người Mỹ.

Ở giải đấu này đã có 43 kỷ lục thế giới mới được xác lập, và người cuối cùng lập nên kỷ lục thế giới mới không phải ai khác mà chính là siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps, khi anh cùng đội tuyển Mỹ giành huy chương Vàng ở cự ly 400m hỗn hợp với thành tích 3'27''28.

Tại giải vô địch thế giới lần này, Phelps đã không thể tái lập thành tích giành 8 huy chương Vàng như ở Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, anh vẫn xứng đáng là người xuất sắc nhất với 5 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Cho dù Phelps đã thất bại trước kình ngư người Đức Paul Biedermann ở nội dung 200m tự do, nhưng ngay sau đấy, kình ngư người Mỹ đã gỡ lại thể diện bằng những chiến thắng liên tiếp ở các nội dung 100m và 200m bướm (đều phá kỷ lục thế giới của chính mình), và đóng góp vào 3 chiếc huy chương Vàng khác ở những nội dung đồng đội mà anh là đội trưởng.

Những chiếc huy chương Vàng nói trên không chỉ cho thấy Phelps vẫn là vận động viên số một trên đường đua xanh, mà còn chứng tỏ nghị lực tuyệt vời của chàng trai 24 tuổi này.

Sau khi lập kỷ lục với 8 huy chương Vàng ở Bắc Kinh 2008, Phelps đã trải qua 6 tháng không thi đấu, trong đó có 3 tháng anh bị Liên đoàn Bơi lội Mỹ cấm thi đấu vì sử dụng cần sa. Nhưng khi trở lại, anh vẫn thi đấu xuất sắc và được bầu là vận động viên nam xuất sắc nhất tại giải lần này.

Danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc nhất thì đã thuộc về kình ngư nước chủ nhà Federica Pellegrini với 2 huy chương Vàng ở các nội dung 200m và 400m tự do.

Phelps đã trở lại với thành tích ấn tượng nhưng giải năm nay lại là thất bại nặng nề đối với người Mỹ. Dù đoàn Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 10 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng.

Ở giải vô địch thế giới lần trước tổ chức tại Melbourne cách đây 2 năm, Mỹ đã giành tổng cộng 36 huy chương, trong đó có 20 huy chương Vàng. Còn tại Thế vân hội Bắc Kinh năm ngoái thì họ đoạt tới 21 huy chương Vàng dù số nội dung thi là ít hơn.

Theo nhận định của kình ngư Piersol thì tính cạnh tranh của giải lần này cao hơn, khoảng cách giữa các đoàn đã được thu hẹp. Chẳng hạn, Trung Quốc (cũng đạt 10 huy chương Vàng nhưng kém Mỹ về huy chương Bạc) đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi giành được tới 10 huy chương các loại.

Nhưng theo các chuyên gia thì còn một nguyên nhân nữa dẫn tới việc người Mỹ đánh mất sự thống trị trên đường đua xanh là vì những chiếc áo bơi do hãng Speedo cung cấp cho đội tuyển Mỹ đã trở nên lỗi thời, so với những chiếc áo công nghệ cao của các hãng như Arena hay Jaked, với đột phá nhờ chất liệu mới polyurethane.

Vì thế, nhiều người coi giải lần này thực chất là cuộc chiến về mặt công nghệ, bởi trong số 43 kỷ lục thế giới tại giải lần này thì chỉ có 5 kỷ lục thế giới được lập bởi các vận động viên mặc những chiếc áo bơi theo mẫu của năm 2008.

Do đó, Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA) đã ra quyết định cấm những chiếc áo đấu công nghệ cao kể từ 1/1/2010./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục