Siêu mẫu Đức Tiến ủng hộ đàn ông “dao kéo”

Đức Tiến cho rằng, không có phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thì đàn ông cũng vậy, âu cũng là mưu cầu hạnh phúc.
Được nhiều người nhớ đến vì sở hữu gương mặt cá tính với những nét "rất tây", siêu mẫu Đức Tiến không chỉ gây ấn tượng trên sàn catwark mà còn chiếm được cảm tình của khán giả bằng nhiều vai diễn trên truyền hình.

Chia sẻ với phóng viên Vietnam+, Đức Tiến cho rằng không có phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, đàn ông cũng vậy. Hơn nữa, có điều kiện thì làm đẹp, âu cũng là mưu cầu hạnh phúc. Vì thế anh rất ủng hộ việc đàn ông cũng nhờ “dao kéo” để hoàn thiện vẻ ngoại hình của mình.

Tự trưởng thành mỗi ngày

Chọn cách sống tự lập sớm, không dựa vào gia đình chắc hẳn anh đã có nhiều trải nghiệm, vậy trải nghiệm nào giúp anh thấy mình là người đàn ông trưởng thành thực sự?

Đức Tiến: Tôi luôn phải tự “trưởng thành” mỗi ngày đấy. Không có người đàn ông trưởng thành thực sự đâu, chỉ có người đàn ông đang trưởng thành mỗi ngày như thế nào thôi. Bạn đừng thất vọng nhé, đó là sự thật.

Chấp nhận hay không chấp nhận những gì mà bạn đang phải đối diện với nó… Đó, trải nghiệm tôi có được chính là hiểu ra bản thân mình cần chấp nhận và không chấp nhận những gì đang diễn ra quanh mình.

Có khi nào chấp nhận làm cả những việc thực tâm anh không muốn để được hơn người khác, để đạt mục đích nào đó?

Đức Tiến: Đến nay tôi vẫn chưa phải rơi vào hoàn cảnh đó…

Anh có phải là người đàn ông hiếu thắng không?


Đức Tiến: Có chứ, nhưng đó là Đức Tiến của 5 năm về trước, giờ tôi nghĩ khác chút. Cái gì mình muốn có thì phải “lao động tích cực” để đạt được. Số tôi hình như hơi khác thường, những gì muốn có thì ông trời không bao giờ cho ngay vào thời điểm đó mà phải đợi sau một thời gian “thử thách”, có những thứ người khác có rất dễ dàng nhưng với tôi thường hay để vuột khỏi tầm tay, hoặc phải vất vả, vật lộn, đấu tranh lắm mới có được.

Giờ tôi chỉ hiếu thắng trong “tĩnh lặng” thôi.

Đóng cặp với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng như: với Hiền Mai trong “Xin lỗi tình yêu”, với Quách An An trong “Tôi là ngôi sao”, với Như Phúc trong “Dòng xoáy tình yêu”… Có bao giờ lòng anh “rộn” lên cảm xúc, nó có khác với khi anh sánh bước cùng các “chân dài” trên sàn catwark?

Đức Tiến: Khác nhiều chứ, vì có một “đối tượng” cụ thể đang bên cạnh mình và mình biết phải làm gì với đối tượng này (cười). Trên sàn catwark, sự độc diễn bản thân phải phối hợp với nhiều người và cả “đối thủ”, ở vị trí nào tôi cũng “rộn” lên cả. Nếu không có cảm xúc để “diễn” tốt chắc tôi đã… trôi tuột khỏi suy nghĩ của mọi người sau 30 giây rồi.

Theo anh, tiếp sau của thành công, giàu có và nổi tiếng là gì?

Đức Tiến: Tự mãn và khác người. Điều đó cũng bình thường thôi. May là tôi không được cả ba cái đó.

Ồ vậy sao, anh còn thấy mình thiếu gì để được “tự mãn và khác người”?

Đức Tiến: Thiếu nhiều chứ, biết sao là đủ, nên thôi, chấp nhận “thiếu” để được… bình yên.

Ủng hộ đàn ông “dao kéo”

Giá trị vật chất hay giá trị tinh thần chi phối phần lớn cuộc sống của anh?

Đức Tiến: Cả hai chứ. Đôi lúc là nghiêng về bên này, có lúc ngược lại, cũng có khi không cần gì cả...

Theo anh vì sao đàn ông thường ích kỷ trong tình yêu?


Đức Tiến: Khi đã yêu, chúng tôi ai chẳng ích kỷ, chỉ khác chăng là có người thể hiện ra còn có người thì ngấm ngầm thôi, vì đó là bản chất của con người mà.

Ngôi nhà anh đang xây đến bao giờ mới hoàn thiện để rước hoa hậu áo dài gốc Việt người Mỹ Bình Phương về?

Đức Tiến: Dự kiến cuối năm nay là xong. Tôi tính rước nhiều người lắm, không chỉ có cô ấy đâu (cười).

Điều gì là quan trọng nhất và là mục tiêu trong cuộc đời anh?

Đức Tiến: Đôi khi tôi thấy mình có quá nhiều điều quan trọng và mục tiêu cuộc đời phải làm, thấy làm người sao khổ ghê ta ơi. Có lẽ điều quan trọng nhất và là mục tiêu trong đời là làm sao để không có gì quan trọng nhất và là mục tiêu của cuộc đời mình, được vậy chắc hạnh phúc lắm!

Làm người nổi tiếng anh có thấy “sướng” không?

Đức Tiến: Không chỉ có sướng mà còn có buồn bực, đau khổ, mệt mỏi…, nhiều cảm giác lắm. Bạn biết không, tôi còn phải tập làm sao để tiết chế hết các giác quan cảm nhận đó nữa.

Nhiều khán giả nữ “mê” vẻ đẹp "rất Tây" của anh, đó hoàn toàn là vẻ đẹp “tự nhiên” hay cũng phải mượn đến “công nghệ làm đẹp”?

Đức Tiến: Cái này trời phú, tôi có sao để vậy. Hơi bụi, mộc và dân dã ở ngoài đời, còn lên phim là hình ảnh có qua chải chuốt đôi chút.

Anh nghĩ sao về việc đàn ông cũng nhờ “dao kéo” để hoàn thiện vẻ ngoại hình của họ?


Đức Tiến: Tôi ủng hộ, ủng hộ những người biết làm cho mình đẹp lên và như thế là làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Không có phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thì đàn ông cũng thế.

Đàn ông mỗi người một cách làm đẹp mà họ cho là phù hợp với họ, là đẹp trong mắt của đối tượng mà họ đang nhắm đến, dù với người khác điều đó có thể là kỳ dị, khác thường. Tiện nghi thì làm đẹp, âu cũng là mưu cầu hạnh phúc, sao lại đi ác cảm với họ chứ?

Cảm ơn anh./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục