Sinh viên tại Boston tưởng nhớ người bạn TQ xấu số

Các sinh viên Đại học Boston đã tổ chức lễ tưởng niệm cho sinh viên Trung Quốc Lu Lingzi thiệt mạng trong vụ nổ bom hôm 15/4.
Ba người bạn Trung Quốc ở Đại học Boston đã trải nghiệm lối sống đô thị Mỹ ở cuộc đua marathon Boston hôm 15/4. Nhưng rốt cuộc, Lu Lingzi thiệt mạng, Zhou Danling bị thương nặng và người thứ ba tự hỏi tại sao cô lại có thể sống sót không xây xát gì. Cả học xá Đại học Boston đã bị phủ bóng đen bởi cái chết của Lu, một sinh viên toán thông minh sáng láng, người mới tới Boston từ tháng Chín, nhưng đã hòa nhập rất nhanh với trường đại học nổi tiếng này. Ba cô gái nằm trong số hàng trăm người đã trải qua vụ nổ hai quả bom ở vạch đích khiến ba người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương. Trưởng bộ phận đào tạo khoa toán Kathleen Heavey nói nhiều sinh viên đã đón nhận tin này rất đau buồn. “Một số có thể đón nhận nó, những người khác thì quá xúc động không thể kiểm soát mình. Chúng tôi chia sẻ với gia đình và bạn bè của tất cả các nạn nhân,” Robert Brown, hiệu trưởng trường với hơn 31.000 sinh viên từ 100 nước, nói. Hàng loạt lễ tưởng niệm đã được tổ chức. Một thánh lễ lớn sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm. Lu và Zhou là hai trong số hàng trăm sinh viên Trung Quốc ở Boston. Trước khi tham gia cuộc marathon, Lu đã đăng bức ảnh bữa sáng kiểu Hoa của cô với hoa quả và bánh bao trên trang mạng xã hội Trung Quốc Weibo. “Bữa sáng tuyệt vời của tôi”, cô bình luận bằng tiếng Anh. Các sinh viên đã tổ chức những cuộc tìm kiếm Lu một cách tuyệt vọng sau khi phát hiện cô mất tích hôm thứ Hai. Zhou trong khi đó phải phẫu thuật vài lần ở bệnh viện và giờ đã ở trong tình trạng “ổn định”. “Cô ấy có bạn bè xung quanh, và sẽ sớm có gia đình bên cạnh,” mục sư của trường đại học Robert Hill nói trong một tuyên bố. Cô gái thứ ba xin giấu tên, vì quá hoảng hốt để nói chuyện với báo chí, theo lời sinh viên trong trường. Gao Qin, một sinh viên luật 24 tuổi từ Thượng Hải, nói “mọi người đều lo lắng, mọi người đều có tìm cô ấy,” khi họ phát hiện Lu đã mất tích. “Mọi người đều sốc và buồn” khi biết cô đã chết, Gao nói thêm. “ Nhiều bạn bè của tôi là bạn cô ấy, vì đó là một cộng đồng rất nhỏ. Họ nhớ về cô ấy như một cô gái đáng mến, cô ấy cũng học hành rất chăm”. [Nạn nhân thứ ba ở Boston là một người Trung Quốc] Lu đi học phổ thông ở Thẩm Dương, lấy bằng kinh tế học và thương mại quốc tế ở Viện công nghệ Bắc Kinh. Năm 2010, cô tới học ở Đại học bang California, Riverside, ba tháng để có thêm cơ hội học đại học ở Mỹ. Các giáo sư ở Boston nói cô là một sinh viên “thông minh”. Sinh viên ngành thần học Meghan Nelson đã để lại một đôi giày chạy, hoa và một vòng chìa khóa của trường đại học trước một đài tưởng niệm Martin Luther King để tưởng nhớ cô sinh viên thiệt mạng. Joy Lin, một sinh viên 23 tuổi từ Bắc Kinh, để lại một chiếc mũ xanh và ghi chú: “Từ Boston và Bắc Kinh với tình yêu”.
Sinh viên tại Boston tưởng nhớ người bạn TQ xấu số ảnh 1
Các sinh viên Boston thương tiếc người bạn xấu số (Nguồn: AFP)
“Cô ấy là người Trung Quốc, và tôi là người Trung Quốc. Chiếc mũ là hình ảnh Boston. Nhiều người nhập cư Ireland ở đây. Boston là nhà tôi, tôi rất yêu thành phố này”, cô nói. Một số sinh viên Đại học Boston chứng kiến các vụ đánh bom và vài người là tình nguyện viên cho cuộc thi marathon. Derrick Kwok có mặt để giúp đưa những vận động viên bị kiệt sức tới một lều y tế gần đích đến. Nhưng trong một diễn biến khó tin, anh đã phải chuyển thành đưa những người bị thương, mất chân và máu đầy người. Một tình nguyện viên khác, Alex Kwok, nói anh và các đồng nghiệp cảm thấy cả hai vụ nổ, nhưng mới đầu tưởng là nổ máy phát điện hay gì đó. “Tôi không tin nổ bom là điều xuất hiện đầu tiên trong tâm trí bất cứ ai”, anh nói./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục