Sir Alex đau buồn khi mất Wayne Rooney một tháng

Chứng kiến Rooney gặp chấn thương trong trận đấu với Fulham, huấn luyện viên Alex Ferguson đã cảm thấy rất tiếc nuối và xót xa.
Chứng kiến cậu học trò cưng Wayne Rooney gặp chấn thương trong trận đấu với Fulham, huấn luyện viên Alex Ferguson đã cảm thấy rất tiếc nuối và xót xa. Ở trận đấu tối qua, Sir Alex đã bất ngờ để Rooney ngồi ghế dự bị và nhường xuất đá chính cho Robin van Persie. Không phụ lại sự mong đợi, chân sút người Hà Lan đã có một trận đấu bùng nổ và ghi một bàn thắng góp công lớn vào chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fullham của Manchester United. Trong khi van Persie tỏa sáng thì mãi tới phút 67, Rooney mới được tung vào sân. Tuy nhiên, khi chưa để lại dấu ấn nào, chân sút người Anh đã gặp chấn thương. Trong một pha tranh cấp bóng với Rodallega bên phía Fulham, đối thủ đã cứa cả gầm giày vào đùi Rooney. Vụ va chạm đã khiến đùi của Rooney bị rách một vết dài và để lộ cả những thớ thịt ra ngoài. Ngay lập tức, các bác sỹ của M.U đã phải sơ cứu tạm thời và đưa Rooney vào bệnh viện để điều trị. [Kagawa và van Persie giúp M.U đánh bại Fulham] Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: "Đây là một tin vô cùng xấu. Rooney đã được đưa tới bệnh viện và cậu ấy sẽ có thể phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Những chấn thương như vậy cần phải theo dõi rất kỹ vì nó rất dễ nhiễm trùng."
Sir Alex đau buồn khi mất Wayne Rooney một tháng ảnh 1
Đây thực sự là tin không vui đối với M.U nhất là khi họ chuẩn bị bước vào chiến dịch Champions League vào đầu tháng sau. Dù khá đau buồn khi mất Rooney nhưng Sir Alex vẫn dành lời khen ngợi cho phong độ của các học trò đặc biệt là Robin van Persie: "Sau khi nhận bàn thua sớm vì những sai sót ở hàng phòng ngự chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. Pha ghi bàn của van Persie thật tuyệt vời. Đó là minh chứng hùng hồn cho những ai còn nghi ngờ phong độ của cậu ấy"./.
Sir Alex đau buồn khi mất Wayne Rooney một tháng ảnh 2
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục