Số người Hàn Quốc muốn sống độc thân gia tăng

Tính đến hết năm 2010, tại xứ sở Kim Chi có 254.000 phụ nữ (chiếm 12,6%) vẫn còn độc thân khi đã chuẩn bị bước sang độ tuổi 40.

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, tính đến hết năm 2010, xứ sở Kim Chi có 254.000 phụ nữ (chiếm 12,6%) vẫn còn độc thân khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 40.

18,5% trong số đó dự kiến sẽ lấy chồng khi trên 40 tuổi và 27,2% chờ đến khi bước sang tuổi 50.

Như vậy, chỉ có 2,7 phụ nữ độc thân/10 người (ở giai đoạn sắp sang tuổi 40) sẽ kết hôn khi 50 tuổi và số còn lại (185.000 người) có thể sẽ sống độc thân suốt đời.

Trong số 258.600 phụ nữ kết hôn năm 2011 thì có đến 12.700 người sắp sang tuổi 40 và 2.400 người trên 40 tuổi.

Các chuyên gia cho rằng nam giới có xu hướng lấy vợ trẻ vì họ muốn có con trong khi đại đa số phụ nữ tốt nghiệp đại học ở độ tuổi “ngấp nghé” 40 gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời “tương xứng” là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ kết hôn thấp.

Điều này cũng không mấy sáng sủa hơn ở phụ nữ khi mới bước sang tuổi 30. Hiện có 534.000 phụ nữ ở độ tuổi này (chiếm 29%) vẫn chưa kết hôn và 220.000 trong số họ dự định sẽ sống độc thân cho đến 50 tuổi.

Theo tiến sỹ Nhân khẩu học Cho Young-tae của Đại học Quốc gia Seoul thì “Ngày nay rất nhiều phụ nữ độc thân có thu nhập và học vị cao có xu hướng sống độc thân trừ khi tìm được một nửa lý tưởng của mình, ít nhất là trong một số lĩnh vực."

Trong số nam giới độc thân ở độ tuổi ngấp nghé 40, 323/574 người cũng muốn “duy trì trạng thái” này cho đến tuổi 50.

Bên cạnh đó, 16,8% nam giới mới bước sang tuổi 30 và 13,9% sắp sang tuổi 40 dự kiến sẽ không bao giờ lấy vợ. Họ chính là những người đã được sinh ra vào thời điểm ở Hàn Quốc mỗi năm có thêm 900.000 trẻ em. Chính vì vậy, họ luôn gặp khó khăn khi tìm được bạn đời “ưng ý.”

Nhà nghiên cứu Lee Sang-lim thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHSA) cho rằng “sự gia tăng số lượng người độc thân có tác động xấu đến tỷ lệ sinh.

Bên cạnh đó, việc số lượng hộ độc thân tăng sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng đối với xã hội như nghèo đói, sự cô đơn cuối đời...”./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục