Sở thích quái dị của cảnh sát “ăn thịt người” ở NY

Vợ của viên cảnh sát bị bắt vì lên kế hoạch ăn thịt phụ nữ kể rằng chồng cô có sở thích quái dị là xem cảnh bạo dâm với người chết.
Vợ của tay cảnh sát New York bị cáo buộc lên kế hoạch bắt cóc và ăn thịt các phụ nữ đã khóc nức nở khi làm chứng về việc cô đã phát hiện ra chồng mình lên mạng thảo luận sẽ tra tấn và giết cô ra sao. Kathleen Mangan-Valle là nhân chứng chủ yếu của phe công tố trong phiên tòa hôm 25/2 khi cô kể với ban hội thẩm rằng chồng mình, Gilberto Valle, có đam mê “ăn thịt người”. Mangan-Valle nói cô lần đầu bắt gặp chồng (28 tuổi) lên các trang web có những cảnh bạo dâm với người chết khi đang giữ cô con gái nhỏ. [Tranh cãi quanh viên cảnh sát định "ăn thịt người"] Khóc gần như liên tục trong tòa án liên bang khu vực Manhattan chật ních, Mangan-Valle tả lại quyết định chạy trốn khỏi nhà của cô cùng con gái sau khi thấy những bức ảnh kinh hoàng từ máy tính của Valle. “Cô gái ở trang bìa đã chết,” cô kể lại. Một trang web khác chồng cô đã ghé thăm có “những bức ảnh các bàn chân bị cắt lìa”. Tìm hiểu kỹ hơn, Mangan-Valle nói cô phát hiện chồng đã trao đổi “hàng nghìn thư điện tử” với những kẻ thích bạo dâm người chết khác. Mangan-Valle nói trong đó có cả ảnh cô và bạn bè. Cô kể, trong một lần thảo luận trên mạng, chồng cô đã nói với những kẻ khác rằng anh ta muốn trói chân vợ và cắt cổ họng. Mangan-Valle sau đó phải rời phòng xét xử một chút vì quá xúc động. Chồng cô ngồi ở bàn bị cáo, hai tay ôm đầu. Nhưng luật sư của Valle, Julia Gatto, phản bác rằng cảnh sát viên đã có sáu năm làm việc ở Sở cảnh sát New York hoàn toàn chỉ coi đó là chuyện tưởng tượng và nói thân chủ của bà là một người đàn ông của gia đình dù có sự tưởng tượng tính dục “rất kỳ lạ”. Trong phiên làm chứng căng thẳng, khi Mangan-Valle nhớ lại việc báo cáo về chồng cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), nhiều người sửng sốt khi Gatto trình cho tòa các bức ảnh về cặp vợ chồng hạnh phúc trong tay nhau. Một bức chụp Valle trong bộ đồng phục cảnh sát đang ôm ấp đứa con gái mới sinh trong bệnh viện, làm chứng cho lập luận của Gatto rằng thân chủ bà không phải là một người chồng nguy hiểm.
Sở thích quái dị của cảnh sát “ăn thịt người” ở NY ảnh 1
Tòa án Manhattan, nơi xét xử vụ Gilberto Valle âm mưu giết người (Nguồn: AFP)
Xem những bức ảnh, cả Mangan-Valle và chồng đều rất đau buồn, câm lặng và khóc nức nở. Valle bị cáo buộc âm mưu bắt cóc và tiếp cận dữ liệu của nhà chức trách bất hợp pháp để tìm kiếm những nạn nhân. Những cáo buộc và bằng chứng quá ghê rợn đến mức phiên tòa phải thử nghiệm trước với các thành viên ban hội thẩm với những hình ảnh rùng rợn. Valle không nhận tội nhưng có thể lãnh mức án tối đa là chung thân nếu bị tuyên có tội âm mưu bắt cóc. Cảnh sát viên này đang nhắm tới việc được thăng hàm trung sĩ và hiện bị tạm giam ở Trung tâm cải tạo đô thành Manhattan./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục