Sóc Trăng: Người dân bắt được trăn gấm đất cỡ lớn

Theo thẩm định của Chi Cục Kiểm lâm Sóc Trăng, con trăn cỡ lớn mà anh Sanh bắt được là loại trăn gấm đất, có nguồn gốc hoang dã.
Chiều 3/8 vừa qua, trong lúc phun thuốc cho rẫy ngô cạnh nhà, anh Trần Minh Sanh, 22 tuổi, ngụ khóm 3, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tình cờ phát hiện một con trăn “lạ.”

Sau khi giẫm phải mình con trăn “lạ” này, anh đã hoảng hồn quẳng bình xịt thuốc và bỏ chạy. Nhưng sau một hồi định thần lại, anh đã gọi điện cho người thân, họ hàng và cùng bắt con trăn mang về nhốt trong nhà.

Ông Trần Song, 47 tuổi, cha của anh Trần Minh Sanh - người trực tiếp tham gia vào cuộc bắt trăn cho biết gia đình dự định nuôi tại nhà một thời gian rồi gửi lên chùa để nuôi. Tuy nhiên, không hiểu sao, những người hiếu kỳ đến xem rồi về đồn thổi, nên dòng người cứ nườm nượp kéo đến nhà ông để xin được xem trăn, thậm chí nhiều người hiếu kỳ còn mang đồ tới cúng con trăn. Có người đã đề nghị ông Song “nhượng” lại con trăn với giá 50-60 triệu đồng nhưng gia đình ông không đồng ý.

Theo ông Lương Thanh Xiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 8, trước sự hiếu kỳ và đồn thổi thiếu chính xác, chính quyền địa phương và ngành chức năng trong tỉnh đã nhanh chóng phối hợp để xác định nguồn gốc của con vật “lạ” này.

Theo thẩm định của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, con trăn cỡ lớn mà gia đình anh Sanh bắt được chính là loại trăn gấm đất, có nguồn gốc hoang dã. Việc gia đình anh Sanh dễ dàng bắt được con trăn là do con trăn đang trong thời kỳ lột xác nên lành tính. Thông tin đồn thổi đây là con nứa chín lỗ mũi là sai sự thật và bịa đặt.

Đến nay dù chính quyền địa phương đã thông báo về việc di dời trăn, nhưng do lượng người hiếu kỳ vẫn còn kéo đến, nên chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an trực ngày để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời vận động gia đình anh Sang giao con trăn “lạ” này cho ngành chức năng quản lý./.

Chanh Đa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục