Sông Hàn rực sáng

Sông Hàn rực sáng đêm bắn pháo hoa quốc tế

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng khi cuộc thi chính thức bắt đầu, với màn trình diễn của Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Đà Nẵng-Việt Nam.
Tối 27/3, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 với chủ đề Huyền thoại sông Hàn chính thức khai mạc. Diễn ra vào 2 ngày 27 và 28/3, đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, cuộc thi có sự tham gia của các quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Bồ Đào Nha và chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam.
 
Ngay từ chiều, hàng vạn du khách có vé đã đổ về phía khán đài chính nằm trên đường Trần Hưng Đạo- quận Sơn Trà (bên kia sông Hàn) để tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trên khán đài với sức chứa 26.000 người. Dọc hai bờ sông Hàn, những du khách không có vé đã tìm cho mình một chỗ để theo dõi đêm hội.
 
Bầu trời Đà Nẵng rực sáng lúc 20 giờ 30 khi cuộc thi chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn trình diễn của đội pháo hoa Glupo Luso Pirotecnia, Bồ Đào Nha với chủ đề “Rồng và lửa – Nơi truyền thuyết khai sinh” dài 20 phút.
 
Nhiều loại pháo khác nhau được sử dụng trong buổi biểu diễn, từ những hình đơn giản như sao chổi đến các hình phức tạp và truyền thống được kết hợp theo những góc độ và bố cục khác nhau, các hiệu ứng cũng được lựa chọn phù hợp với không khí lễ hội và giai điệu nhạc.
 
Màn biểu diễn còn sử dụng các hiệu ứng tĩnh như thác nước hay pháo sáng để tạo ra một điểm nhấn trong những thời điểm quan trọng. Các hiệu ứng màu sắc phong phú với các gam màu chủ đạo gồm xanh, đỏ, vàng pha trộn lại thành tím và xanh kết hợp với nền nhạc giúp người xem cảm nhận, nghe và chiêm ngưỡng hình ảnh rồng tiên một lần nữa dựng nên huyền thoại trên nền bài hát được chọn lọc gồm "Làng tôi" (Đàn Bầu – Làng tôi, Đức Thanh), "Groliana" (Eton Path, Comer Stone Cues), "Rising Empire" (Abbey Road, Immediate Music), "Now we are free" (Gladiator, Lisa Gerrard), "My name is Lycon" (The Island, Steve Jablonsky), "Final Fright" (Orchestral Serries, Tom Santas), "Preliator" (Epicon, Globus)....
 
Tiếp đến là màn trình diễn của Đội pháo hoa Tamaya Kitahara-Nhật Bản dài 24 phút 30 giây trên nền nhạc và ánh sáng lung linh từ pháo hoa tô điểm rực rỡ bầu trời đêm sông Hàn.
 
Sử dụng các loại pháo mang phong cách hiện đại lẫn truyền thống gồm pháo vàng, pháo hiệu ứng hình tròn, hiệu ứng ngôi sao, hiệu ứng nổ và hiệu ứng nhụy hoa, màn trình diễn thể hiện các hình ảnh rồng vàng bay cao trên bầu trời, rồng đẻ trứng, núi Ngũ Hành (với 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), thành phố cảng sôi động, tiên nữ, khởi đầu mới, thành phố lịch sử đã đưa người xem trải qua nhiều cảm xúc khác nhau với những bản nhạc "The Jupiter" (Holst), "A Fifth of Beethoven" (Walten Murphy), "The Human Nature" (Michael Jackson), "Only one Flower in the World, The Bird of Fire" (Stravinsky), "The Sugar Plum" (Tchaikovsky), "Ponka-Golden Year" (Shostagovich), "Great River – The Yukyu" (Togi & Bao), "In memory of NY" (Hiromitsu Agatsuma), "The Gayane" (Khachaturian). Sông Hàn rực sáng bởi pháo hoa và vang dội trong nền nhạc tuyệt vời của màn trình diễn.
 
Đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam đã trình diễn một màn pháo hoa ngoạn mục, kết hợp với nền nhạc tự biên của những nhạc sỹ nổi tiếng của thành phố đã để lại trong lòng người xem trong và ngoài nước những ấn tượng sâu sắc.
 
Màn trình diễn chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và 35 năm ngày giải phóng thành phố gồm 5 phần: Nơi rồng về khai hoa; Sông Hàn thanh xuân; Sông Hàn nỗi đau chiến tranh; Sông Hàn dậy sóng; Sông Hàn tình yêu và khát vọng. Nhịp điệu cuộc sống của thành phố Đà Nẵng rộng mở, nồng nàn và đầy khát vọng. Một thành phố trẻ trung, năng động, đầy sức sống, đang vươn tới tương lai tươi sáng. Đà Nẵng dang rộng vòng tay thân thiện và nồng nhiệt chào đón bạn bè gần xa về với sông Hàn huyền thoại, về với những sắc màu quyến rũ của ngày hội pháo hoa 2010./.

Văn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục